các bác cho em hỏi chứ thích 3 năm thì có phải là yêu ko? Chuyện là thế này, có một người con gái thích em đã 3 năm. Lúc đầu thì em cũng ko để ý vì đây ko phải lần đầu. Có nhiều cô cũng bật đèn xanh hoặc tỏ ra thích em. Nhưng vì ko muốn đùa với chuyện tình cảm nên em tỏ ra rất lạnh lùng và ko làm một hành động nào khiến ho hiểu lầm rằng em thích họ cả. thế là dần dần họ rút hết.( lâu thì vài tháng, nhanh thì vài tuần). nhưng chỉ có cô ấy là người luôn quan tâm đến em dù bi em tỏ ra lạnh nhạt. Về hình thức, cô ấy trông khá xinh và có duyên (đấy là mọi người quanh em nhận xét thế ) học thức khá. Rồi sau một lần tỏ tình hụt của cô ấy (do bạn em nó lấy điện thoại của em nhắn tin nói rằng thích cô ấy thế là cô ấy nghĩ là em nhắn) và bị em thẳng thừng từ chối thì cô ấy đối với em ko còn như trước và tỏ ra ko còn thích em. nhưng từ hôm ấy thì em luôn cảm thấy nhớ và muốn găp cô ấy. em ko biết đây là tình yêu hay chỉ là sự tiếc nuối với một người con gái tốt. liệu em có nên nói với cô ấy hay ko? (cô ấy đã từ bỏ em dc 2 tháng ùi). Mà 9 tháng nữa là em phải chuyển nhà vào nam rồi (hiện em đang ở bắc), dù cô ấy nhận lời thì em cũng ko biết liệu cả 2 có thể luôn hướng về nhau khi ở 2 miền nam bắc ko? Em rất sợ khi em vào nam sẽ yêu người khác, hoặc ko thì cũng có men nhảy vào cưa và cô ấy sẽ siêu lòng ( vì cô ấy rất xinh mà :D) . Cac bác làm ơn nói cho em một cách giải quyết hợp lí ! em xin tặng hoa cảm ơn trước @};-@};-@};-@};-@};-@};-:x