Thực sự giờ mình cũng không biết nên làm thế nào bây giờ. Cảm xúc cũng lẫn lộn không quá đau khổ, chỉ thấy bế tắc.


Chuyện thì dài nhưng tóm lại thế này. Mình quen một người cũng được khá lâu rồi, mình ở HN người ta ở SG. Yêu xa, cơ hội gặp nhau cũng ít, mỗi lần mình vào gặp người đó, lúc nào cũng rất lo lắng, quan tâm và dặn dò mình đủ chuyện... Vậy mà cuối tháng trước mình hứa sẽ xin nghỉ ngoài này vào đó với người ta, hôm mùng 1 mình vừa đặt vé 9h sáng mai 4/11 sẽ bay vào đó chủ nhật về, thế mà tối qua mà là cả ngay qua mình gọi rồi nt họ không thèm trả lời, không thèm nghe máy ... Thấy thất vọng.


Rồi sáng nay mình có nc trên fb, ng ta kêu bận, mình bảo bận gì mà một tin nhắn hỏi han cũng không hỏi được ? Thế mà người ta quay sang bảo mệt mỏi, chia tay, rồi bảo mai sẽ không đi đón, rồi chặn các số điện thoại, fb của mình.


Từ trưa đến giờ nghĩ mà buồn cười, cũng đã gọi 1 thằng bạn học cùng ngoài này, giờ đang làm trong đó mai đi đón.


Cũng có kế hoạch sẽ đi Vũng Tàu cùng người đó, giờ có lẽ sẽ đi một mình.


Thực sự mình không biết nên làm ntn lúc này ? Mình nghĩ sẽ mua 1 cái sim khác nt, hay gọi ng ta ra đón có nên ko ? Vào đó có nên tìm gặp ng ta ? Mình cũng chưa chắc họ có chịu gặp ko ? Thấy khó nghĩ thật.