Lại một đêm dài trằn trọc,cứ mãi dán mắt vào cài màn hình.Dường như trong hắn có một khát khao cháy bỏng.Cứ nhắm mắt lại,hắn lại mơ màng thấy hình bóng một người con gái ôm hôn hắn,vuốt ve hắn....Có lẽ hắn đã cô đơn quá chăng? Cô đơn như chàng Robinshon, nhưng không phải một mình ngoaig hoang đảo mà chính tại ngay giữa chốn sài thành phồn hoa đô thị này.


3 tháng,hắn bỏ nhà ra đi,đi tìm thứ gì hắn cũng không mường tượng được,không sờ nắn được. Tốt nghiệp Đại Học hạng ưu,nhưng có điều gì đó thôi thúc, hắn không cho phép mình nộp hồ sơ để đi kiếm tìm một công việc như bạn bè cùng trang lứa. Có lẽ cái lí thuyết làm những điều mình thích đã ngấm quá sâu vào tâm trí hắn. Nhưng hắn muốn làm gì??? Chính bản thân hắn cũng không thể trả lời...


Một mình giữa đất sài gòn, không bạn bè,không anh em gia đình. Để rồi khi màn đêm buông xuống,một nỗi cô đơn bao trùm phủ kín tâm can hắn.Nhìn những đôi tình nhân bên nhau,hắn lại không cầm lòng được.Người yêu hắn....giờ này chắc đang vui vẻ bên chồng.


Hắn bất chợt thấy thèm,thèm một cái hôn,một cái siết thật chặt.Nhưng biết tìm đâu ra???


Vẻ bên ngoài của hắn,có lẽ cũng khá điển trai. Hắn cũng mơ về một một tình yêu mới,một cô gái trẻ đẹp sẽ giúp hắn đứng lên trong lúc này. Nhưng rồi....Hắn bây giờ có gì? Không tiền,không gì hết.Làm sao hắn thể hiện được sự ga lăng,chiều chuộng. Và một điều quan trọng,ngày mai hắn về đâu???Và người con gái ấy ra sao?


Lang thang trên mạng,ah,hay là... hắn kiếm tìm nhũng người con gái cũng cô đơn như hắn??? Đảo quanh những trang web,nhũng từ khóa "tình một đêm","mbbg"...Lặng lẽ quan sát rồi chợt nhận ra,hắn chỉ có thể tìm thấy những cô gái làm tiền,cái nghề này,hắn không khinh bỉ nhưng cũng không thể đánh đổi bằng tiền. Hoặc là ở đâu đó có những người phụ nữ cô đơn cũng phá cách để đi tìm một hơi ấm giống như hắn đang kiếm tìm.Nhưng hắn lại không biết nên tìm họ như thế nào? Hắn sợ sẽ vô tình chạm những nỗi đau còn chưa kịp liền mủ...


Hay là viết nên những dòng tâm sự này,một lúc nào đó có những người cô đơn như hắn sẽ đọc được. và hắn chờ...........


ps: gadanongkhukho135