Nghe 1 người bạn giới thiệu, mình đã vào WTT và tìm thấy rất rất nhiều thông tin bổ ích. Mình đã học được nhiều điều mà cuộc sống chưa dạy. Đúng là như vậy đấy các bạn ạ! Hihi, thanks cả nhà WTT nhé!
Mình có một thắc mắc mà vẫn ko hiểu tại sao, hy vọng WTT sẽ trả lời giúp mình.
Mình có quen 1 bác ở công ty mình, bác ấy bảo giới thiệu cho mình 1 anh mà bác ấy cũng đang làm ở cty anh ấy ( bác ấy làm vệ sinh nên có thể làm ở nhiều nơi ).Vì làm cty anh đã 10 năm nên 2 người rất thân thiết, bác ấy rất quý anh và anh cũng thế.
Anh cũng không ít tuổi (sn 76) hơn mình 8 tuổi. Bố mẹ cũng đã giục lấy vợ, anh bảo anh chỉ chọn ng sn 84 và bảo bác có quen cô nào sn 84 thì gt cho anh. Vì thế bác gt mình cho anh ấy.
Hôm đó 3 bác cháu ngồi nc, uống nước. Anh có vẻ cởi mở, hòa đồng, có thể nói là rất vui. Mình cũng nc bt, vui vẻ, cởi mở (mình là người ít nói, cũng nhát nên như hôm đó mình thấy bản thân cũng khá thân thiện, cởi mở).
Hôm sau bác bảo mình: "Nó bảo nhìn thì được rồi, bây giờ chỉ xem tính cách như thế nào nữa thôi" !!!!!!
Mình biết thế và cứ để xem tiếp teo như thế nào. Rồi sau đó ko thấy tin nhắn hay bất cứ điều j từ anh, 1 tuần, 2 tuần,...,1 tháng, ....cũng ko thấy. Uống nước đầu tuần, đến cuối tuần bác hỏi mình : Thế thứ 7 đi uống nước thế nào cháu? Không ạ, có uống nước j đâu. Cháu có thấy anh ấy nt hay j đâu ạ. mà anh bảo với bác là thứ 7 cháu định hẹn em đi uống nước!!!!! Mình ko hiểu j luôn.
Mình thấy cũng ấn tượng anh ấy. Theo nhận xét của mình, anh ấy từng trải, yêu công việc, hiểu biết, trẻ hơn so với tuổi. Nói chung 1 lần gặp nên mình cũng chưa biết nhiều để nhận xét.
Bác thì khen anh ấy: có trí, chung thủy, tốt tính, ngoan nữa. Dù sao bác là người tốt lại làm ở đó trước khi a ấy vào cty đến bây h đc 10 năm nên rất hiểu anh ý nên mình cũng tin tin. Với lại mình cũng cảm thấy anh là ng chịu khó, tốt bụng, có vẻ hiểu biết. Nhưng ko hiểu sao từ bấy đến h cũng đc 2 tháng mà ko có hồi âm j. Hic, hay anh ý thấy ko ấn tượng j với mình, hay mình nhát quá, hay thật thà quá, ......mình cũng ko hiểu.
Mình cũng ko suy nghĩ nhiều về cái này lắm, nhưng thực sự mình ko tìm được lời giải thích nào phù hợp. Mình có nên liên lạc với anh ấy như nhắn tin hỏi thăm không nhỉ?