Mình chẳng biết thế này là thế nào nữa, nhờ cả nhà tư vấn hộ


Mình và anh ta quen nhau cũng lâu rồi, quen nhau rất tình cờ, sau đấy anh ta đã chủ động đến nhà mình chơi, một thời gian rất ngắn sau thì yêu nhau, và tình cảm đấy chỉ kéo dài được 2 tuần thì anh ta chủ động chia tay với lý do bệnh tật ko thể tiếp tục được. Mình nghĩ thương anh ta bệnh tật và nói thật tuy quen nhau ko dài nhưng thật sự anh ta cho mình nhiều cảm xúc mà từ trước đến nay chưa có với ai, nên mình cố gắng níu kéo nhưng anh ta ko đồng ý, tuy ko đồng ý nhưng thỉnh thoảng bọn mình vẫn gặp nhau, và mỗi lần gặp nhau thì vẫn làm những việc như những đôi yêu nhau. Mình hi vọng và càng thương anh ta hơn vì nghĩ anh ta vẫn còn yêu nhưng do bệnh tật nên ko dám, đây là cái dại nhất của mình. Lúc mới chia tay anh ta hay gọi điện hỏi han, nhưng dần ít dần và sau đấy mình nhắn chẳng bao giờ anh ta trả lời cả, có những tin nhắn cả tuần cũng ko trả lời, đến lúc mình trách thì toàn bảo anh bận, anh mệt... Mình không trách cái đấy nếu như anh ta ko gần gũi với mình, cứ mỗi lần gặp nhau là đòi gần gũi, và còn bảo với mình nếu gần gũi mà mình có thai sẽ cưới. Trong mối quan hệ này có nhiều cái mình rất dại nhưng may là cũng còn chút tỉnh táo vì mình và anh ta đến giờ vẫn chưa vượt rào. Hôm qua lại gặp nhau, anh ta bảo với mình là ko yêu mình và vừa chia tay bạn gái nên đang buồn. Mình ngớ ngươi chả biết làm gì, ko tức giận nổi nữa. Tối hôm qua về suy nghĩ vừa tức lại vừa đau nên mình nhắn tin cho anh ta và bảo hi vọng có luật nhân quả, chỉ có thế thôi mà anh ta bảo mình chửi mắng anh ta, bảo là rủa anh ta, và bảo mình đứng nhắn nữa. Giờ mình chả biết làm gì, hi vọng và cũng thất vọng tràn trề. Mình không biết anh ta là loại người gì nữa, ko biết nên làm như thế nào cho anh ta hiều anh ta làm như thế là quá đáng với mình. Không biết trên webtretho có ai như mình không???