lúc đầu chỉ nhắn tin, chat yh, gọi dt>>> thấy cũng khá hợp, thoải mái
đc khoảng 2 tuần, thì e hẹn gặp A, A bảo bận ko đi, hẹn hôm khác
mấy ngày sau e lại rủ A đi chơi. A ngần ngừ 1 lúc rồi đồng ý
hôm đi chơi thì e thấy bthg, có phần hơi thất vọng 1 chút
lần hẹn thứ 2 thì khác, e choáng luôn, từ ăn mặc đến cách nc của A (khác lần đầu hoàn toàn luôn), đi chơi vui vẻ, có đụng chạm nhưng e ko thấy A phản đối
lần thứ 3, đi chơi cũng khá vui, lần này thì nắm tay , ôm, ấp đủ kiểu, A cũng không phản đối.
tính từ lúc nhắn tin chat trên mạng đến lần đi chơi thứ 3 tầm khoảng 1 tháng,
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
- Khó: nếu bị công an bắt
- Dễ: nếu không bị công an bắt.
Còn để xác định lâu dài thì nên chọn con gái nhà lành mà yêu. Chủ top cứ thử tưởng tượng trước...
Chết cười :Laughing:
Ở bên forum bên kia, có con bé nó hỏi i hệt ông này rồi nó...
Nói giỡn thế thôi chứ bản thân mình ko có tin tưởng mối quan hệ qua mạng cho lắm, mà quen...
mạn phép spam tí. Cậu này có phải cậu chơi SRO server Bắc Đẩu guild Xmen không nhỉ??
hì, chuẩn bác này hay...