Anh là bạn của thằng em con dì, chúng tôi gặp nhau trong bữa tiệc nhà dì, từ đó ah để ý và theo đuổi tôi. Nhưng lúc đó tôi kh hề có tình cảm gì với anh và cũng nói rõ cho anh bit. Thế nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi, sở dĩ tôi kh có tình cảm với anh vì anh rất hay nhậu nhẹt và chơi bời. Vì vậy gd tôi cũng kh thích anh, và bản thân tôi cũng kh thích mẫu người như vậy. Thơi gian trôi qua anh lúc nào cũng quan tâm, gọi điện cho tôi, và có nhiều sự thay đổi, kh còn nhậu nhiều,biết quan tâm lo lắng... noi chung là thay đổi rất nhiều theo chiều hướng tốt.
Thời gian trôi qua(3 năm) tôi dần thay đổi và bắt đầu có tình cảm với anh, khi tôi nói cho anh bit tc của mình dành cho anh thì anh đã từ chối tc của tôi và bảo rằng đã có người yêu, chúc tôi tìm thấy hp của riêng mình. Nghe anh nói vậy tôi mừng cho anh và cầu chúc anh hp. Từ đó tôi và anh kh còn liên lạc với nhau nữa
Nhưng bỗng một ngày anh gọi cho tôi và nói mun quay lại, vì dù quen rất nhiều người nhưng kh cách nào quên dc tôi. Lúc đó tôi đã hỏi anh vì sao từ chối tc của tôi mà giờ đòi quay lại. Anh bảo rằng " vì sĩ diện của một thằng đàn ông, và vì anh đã có người yêu, nhưng anh kh thể nào quên dc tôi vì vậy mong mun quay lại và nếu tôi chấp nhận thì sẽ tiến tới hôn nhân." Dù lúc đầu có nghi ngờ nhưng sau cùng tôi cũng chấp nhận vì tin anh kh bao giờ nói dối tôi. Thế nhưng cung ngi ngờ những điều anh nói nên hôm sau tôi nt cho anh " nếu những gi anh nói hôm qua là dối, chỉ đùa giỡn cho vui thì tôi sẽ hận anh suốt đời và từ nay đừng làm fiền tôi nữa" Anh kh trả lời tn, và ngày hôm sau anh gọi cho tôi, và bảo rất buồn khi đọc tn, vì những gì anh nói với tôi đều thật lòng. Tôi bit mình sai nên đã xl anh, làm lành với anh và anh cũng đã vui vẻ trở lại
Thế nhưng những ngày sau đó tôi nt hỏi thăm, quan tâm anh, anh đều kh trả lời. Tôi hỏi anh lý do anh cũng kh trả lời, một gt cũng kh. Anh cứ im lặng như vậy dù tôi nhắn rất nhiều tn. Thật sự tôi chẳng bit ah đang ngi gì, nếu giận tôi vì những tn trc đó thì tôi cũng đã xl và a vui vẻ trở lại rồi. còn nếu cảm thấy những lời nói hôm đó là vui đùa thì cũng cho tôi môt lời gt, sau lại cứ im lặng mãi như thế này. Tôi kh bun nếu anh nói kh còn tc với tôi, nhưng việc anh im lặng kh trloi làm tôi cảm thấy rất khó chịu và cảm thấy kh dc tôn trọng. Có gì thì nói thẳng ra chứ sao lại thế này.
Tôi cũng mun gọi điện để hỏi thẳng anh, nhưng tôi bit anh sẽ kh bắt máy, tính anh là vậy. ( bt thì kh sao nhưng hai đứa có chuyện gì là kh bao giờ bắt máy, tôi ghét tính này của ah lắm)
NẾU BẠN LÀ ANH ẤY BẠN HÃY CHO TÔI BIẾT BẠN ĐANG NGHĨ GÌ VẬY??????. VÀ TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐỂ BIẾT ĐƯỢC ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA KH??
HAIZZZ... ĐAU ĐẦU QUÁ, CON TRAI LÀ ĐỘNG VẬT KHÓ HIỂU
mình đọc tâm sự cũng mún chia sẻ vs bạn lắm...nhưng mình cũng ko bik phải nói ntn ...vì chàng của mình củng 50/50..ko dứt khoát...mình thì 1 lòng hướng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1