22 tuổi, chả có vấn đề gì về giới tính, thế mà từ năm 1 tuổi đến giờ vẫn chả có bạn gái nào thèm để mắt tới. Tự ngẫm :Thinking: mình cũng chả thua kém ai, mỗi khiếu nói chuyện là hơi kém, ko đẹp zai nhưng cũng ko đến nỗi xấu như giời cấu. Thế mà lúc nào tỏ tình cũng đc nhận ngay đồng hồ quả lắc, 22 tuổi mà vẫn cứ đi một mình, gia đình lại tưởng gay. Cái gì đến sẽ phải đến, nhưng sao chờ mãi mà cái duyên cái số nó chả vồ lấy nhau, buồn ơi là buồn :( sao thế nhỉ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chiều cao hơi kiêm tốn (cao hơn 1m6 à) với lại vai xuông, mặt đẹp chai,...
bạn nên tham khảo các trang web về tình yêu, ..... và xem lại t...
Thế hở? Vậy ấy thử kể cho tớ vài cái thíc...
Cũng có nhìu cái ...ghét lắm! ham sớm chi cho khổ!!!thiệt á!(kinh nghiệm...
42 mới ế chị ạ, 32 vẫn còn người rước đấy thôi. Chi...
từ 22 --> 32 nó nhanh lắm, nhắm mắt quay đầu lại đã thấy 10 năm...
Con gái thích những chàng nghiêm túc nhưng phải biết vui tính...
ế òi chứ sắp gì hả anh??hehehe:Laughing:
...Phải co giò chạy nước rút mới may ra thôi à!!!hị hị:cool:
Nói như em thì anh sắp ế rùi ah...
tưởng 32 thì mới gọi là ế chớ!!!...