Hôm nay rảnh rỗi nên mạn phép làm cái top chém gió chém bão với các mẹ trên này cái:)):)). À quên thông báo cái nhể, mình là chủ của cái top Hội zai ế nhé, :p, nói ra cũng chả hay ho gì, ế thì có mọe gì mà hay ho để khoe nhể :)):)). Sau hơn 2 năm "ăn dầm ở dề" trong cái Hội "quái quỷ" đó thì mình, một thằng zai 27 tuổi (ai kêu gay cắn phát chít lun :D), rút ra được vài kinh nghiệm quý cmn báu cho cả mấy em mấy chị gái ế cũng như mấy nhóc mấy anh zai ế:D.


Lời đầu tiên xin gửi đến các em, các chị, các mẹ gái ế:
:7:


Mình thấy các mẹ gái ế mắc một cái tính là "đã ế nhưng bà cương quyết ngồi đây đợi sung rụng":D. Các mẹ đã bao giờ nghĩ đến việc chủ động trong việc cầm cưa chưa hay vẫn giữ thói quen ngồi mòn mỏi đợi thằng nào đó đến cưa mình:)). Này nhé, con gái cầm cưa thú vị lắm nhé, thứ nhất là được quyền chủ động và có thể "lái" chuyện tình cảm theo ý mình:p. Thứ hai là con trai thời nay rất thích những cô gái cá tính và mạnh mẽ trong việc tình cảm:>. Thứ ba là việc con gái cầm cưa sẽ cho các bé, các chị gái cái nhìn tốt hơn về con trai, để các bé thấy được rằng "cầm cưa là một nghệ thuật, người cầm cưa là một nghệ sỹ" :D:D. Nói đi cũng nói lại, cái gì cũng có hai mặt, việc con gái chủ động "lộ liễu" sẽ khiến thằng zai bỏ của chạy lấy người:(, nên các mẹ phải hết sức thận trọng trong vấn đề này, cứ âm thầm "giăng lưới" nhưng cố đừng để thằng zai nó biết:p, hãy vận dụng nhiều phương pháp, từ "mỹ nhân kế", "khổ nhục kế" cho đến "dâm dục kế" thì thằng zai sẽ không thể trốn khỏi bàn tay của bà.:D


Lời tiếp theo xin dành cho các em, các anh, các bố zai ế:
:two_kiss:


Nhìn thành viên đông đúc trong Hội zai ế của mình mà phát nản, mỗi lúc một đông mà thân làm chủ hội không giúp được gì:(. Âu cũng là phương pháp yếu kém trong việc tán gái, nghĩ sao các em gái trong Hội gái ế đã kéo qua tới bển "câu zai" mà các bé zai nhà ta cứ ngồi im tung đòn chém gió, chém bão tào lao vớ vẩn:|. Để tán gái, ta cần hành động chứ đừng nói quá nhiều, các bố vào hội thấy em nào "hợp lòng" thì hãy mạnh dạn inbox rồi trò chuyện riêng:D, hãy chủ động vào, sau một thời gian thân tình với nhau thì hẹn hò hú hí chỗ nào đấy thì tùy:)). Mình tin chắc rằng các bạn gái đang rất hi vọng vào những tin nhắn inbox riêng của các bạn;;). Mà nghiêm cấm các bố có ý định chăn rau chăn cỏ nhé, trò này xưa rồi, muốn chăn thì đi chỗ khác mà chăn, con gái trong webtretho toàn mấy bé ngoan ngoãn, ngây thơ, dễ thương không:D, đừng vì thú vui bản thân mà hại đời các bạn gái đấy. Làm thằng đàn ông thì hứa với ai điều gì thì hãy thực hiện và giữ đúng lời hứa.:D


Kết: Để hết ế, chúng ta nên dẹp bỏ quan niệm "Đừng nên yêu nhau qua mạng".
Qua mạng thì đã sao, nhiều người đã tìm được chồng/vợ từ cái mạng ảo này, quan trọng nhất là các bạn hãy hết sức tỉnh táo và tìm hiểu kỹ càng đối phương trước khi hẹn hò chính thức:two_kiss:. Hãy nâng ly vì công cuộc hết ế nào :50::50:


Hết. Xin nhận mọi gạch đá:D:D:7:


Quẩy thôi bà con ơi, ế thì...kệ mẹ ế, cứ vui cái đã
:5::5::5:


P/s: Bạn gái nào muốn tư vấn chuyện tình cảm, tâm sinh lý tuổi mới lớn thì inbox anh nhé, giúp đỡ tận răng :d