Các mẹ ơi em đau lòng quá, xin các mẹ hãy cho em lời khuyên.


Em sinh ra và lớn lên tại Hà Nôi, được ăn học đàng hoàng nên em biết cách cư xử và được mọi người quý mến.


Khi em đi làm có yêu 1 người cùng Công ty nhưng khác trụ sở làm việc. Em rất yêu người đó, em tạm gọi người đó là S. Mặc dù em biết người đó so với em về trình độ học vấn và hoàn cảnh gia đình thì có quá nhiều chênh lệch, nhưng em đã yêu thật lòng nên không tính toán. Hai đứa cũng về ra mắt hai bên gia đình rồi, gia đình bên ấy rất quý em và đã tính đến chuyện lâu dài của 2 đứa. Nhưng gần đây em phát hiện ra người đó lén lút quay lại với người yêu cũ. Nếu cô ta xinh đẹp giỏi giang thì em đã đỡ uất hận nhưng đằng này thì cô ta không có gì gọi là chấp nhận được.


Cô ta có ngoại hình rất bình thường nếu không muốn nói là xấu, hơn S tới 6 tuổi, đã có 1 đời chồng và 1 đứa con rồi bị chồng bỏ vì quá lẳng lơ. Do gia đình chồng cũ của cô ta cũng khá giả nên khi ly hôn cô ta cũng được chia chác chút ít của cải. Cô ta dùng số tiền ấy mê hoặc dụ dỗ S, hai người đó đã quá sâu đậm với nhau nhưng do hai bên gia đình ngăn cản quyết liệt nên không đến được với nhau. S đã từng tuyên bố với cả gia đình là "không cần ai hêt, không cần cưới xin, khối người không cưới mà vẫn sống hạnh phúc". Nhưng do mẹ của S đau lòng quá nên một thời gian sau đó anh ta nói là đã thôi quan hệ với cô kia.


Các mẹ biết không, chỉ 1 thời gian ngắn sau S nói yêu em, anh ta đối xử rất tốt, rất chu đáo với em nên nhanh chóng chiếm được cảm tình của em. Em nhận lời yêu S mà ko toan tính về học vấn và điều kiện gia đình, em đã quá chân thành nên bây giờ quá đau.


Trong thời gian yêu em S vẫn quan hệ với cô gái kia chỉ vì cô ta hứa cho S tiền mua xe ga, rồi hứa cho S vay tiền mua đất... Nói chung cô ta dùng tiền để trói buộc S và cái làm em đau lòng là S vì tiền mà tự nguyện để cô ta trói buộc, không những đối xử tệ bạc với gia đình mà còn đối xử tệ bạc với em nữa.


Khi em phát hiện ra sự thật và đòi chia tay thì S đã lớn tiếng gào vào mặt em "cô không tôn trọng tôi, cô đi quá giới hạn rồi đấy, cô không chia tay tôi thì tôi cũng chia tay cô, hiểu không?"


Các mẹ biết không, trời đất như sụp đổ dưới chân em. Anh ta đâu có tư cách mà gào thét vào mặt em như thế.


Mặc dù em biết là trong khi em suy sụp như thế thì anh ta vẫn tung tấy đi với người khác được nhưng vì em quá yêu nên em đau lòng quá, các mẹ hãy cho em 1 lời khuyên...