Thắc mắc về thái độ anh ấy, có nên trực tiếp hỏi rõ???
Em có quen 1 anh, sau 3 tháng nói chuyện và đi chơi, Cảm nhận ban đầu của em về anh ấy là 1 người tốt, hiền lành, tử tế. Anh ấy thể hiện tình cảm rất tự nhiên khiến em có cảm giác rất ấm áp, và chân thật
Em vừa nhận lời yêu anh ấy đc 2 tuần. Em nghĩ giai đoạn này là vui vẻ và hạnh phúc nhất, nhưng sao em có cảm giác bất an. Anh ấy có vẻ ít quan tâm em hơn, cả 1 tuần chỉ nhắn tin đúng 2 lần và nội dung rất đơn giản: chúc ngủ ngon, chúc ngày mới. Chẳng bù với lúc cưa cẩm em, ngày nào anh ấy cũng nhắn tin gọi điện hỏi thăm??? Thật sự em rất khó hiểu, vì em nghĩ tính cách của anh ấy sẽ k như thế. Nếu bận bịu thì 1 tin nhắn cũng k thể mất nhiều thời gian. Và 1 tuần anh ấy chỉ hẹn đi chơi với em 1 lần thôi. Khi đi chơi anh ấy vẫn tỏ ra yêu và quan tâm đến em???
Đáng lẽ đây là thời kì tiến lên của tình cảm, nhưng sao em thấy cứ dặm chân tại chỗ, đôi khi có cảm giác xuống dốc. Mọi người ơi, em có nên hỏi trực tiếp nguyên nhân vì sao anh ấy lại ít liên lạc với e k a??? Con gái làm thế có dzô dzuyên k :( . Vì em mang tiếng là cô gái lạnh lùng, vô tâm và anh ấy bảo thích em ở điểm đó??? :(