Chuyện là hôm qua không ngủ được, vì con nhỏ bạn thân nó cứ thút thít suốt đêm,
Hai đứa chơi thân đưa hanh phúc bao nhiêu thì đứa buồn khổ bấy nhiêu..hiazza
Cô bạn thân quen một người lớn hơn 12 tuổi sau khi kết thúc mối tình yêu xa với anh bạn thân sau 3 năm.
Mối tình mới đã được gần nửa năm.
Nhưng Anh bạn này là người Đài Loan làm ngân hàng, và đang công tác tại Việt Nam.
Hai người quen nhau rất tình cờ, có cảm giác anh này cũng rất yêu cô bạn mình, hay nhắn tin liên tục, lúc thì nhắn bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật.
Nói chung về sơ yếu lý lịch thì khỏi chê: Cao to, trăng trẻo, thông minh, đặc biệt là rất giỏi, có bằng Thạc sĩ luôn.
Mỗi lần đi công tác là anh ấy cứ nt liên tục.
Bỗng một hôm anh ta mời cô bạn đến nhà chơi, anh ngụ ý muốn nấu một bữa cơm cho cô bạn mình ăn.
Nghe kể thì họ rất là vui, nhưng họ chỉ gặp nhau khoảng 15 lần sau gần 6 tháng quen nhau. Vì cả hai đều rất bận nhưng ngyaf nào cũng gọi điện và nt.
Cô bạn mình làm bên event nên thường xuyên có show buổi tối, ban ngày thì cô ấy phải kinh doanh, anh kia thì làm giờ hành chính. nên họ rất khó gặp nhau.
Đêm đó cô bạn và anh ấy hơi vượt mức cho phép, đến lúc anh ta bê vào phòng, một lát sau giật mình cô ấy mới nói " đó là lần đầu nên chưa sẵn sàng"..Anh ấy kéo áo lại cho cô bạn mình hôn nhẹ rồi bảo " ok.Don't do!"
Sau đó chia tay nhau về..
Sau hôm ấy thì anh ta đi công tác ở Sin. nhưng đi chỉ nt vỏn vẹn vài chữ rồi im lặng luôn.
Cô này gọi cũng hok dc..nt không trả lời...
sau rất nhiều ngày tn thưa thớt dần, cô bạn ấy đâm ra nghĩ rằng anh này không còn yêu cô nữa,,,
Cứ buồn chán rồi lén khóc thút thích hoài,
Anh kia thì cứ im im chẳng nói năng gì,,...
Chả hiểu vân sđề nằm ở đâu.. mọi người cho ý kiến với!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giống nhau ấy mà.
Nói chung đàn...
Còn là Đài Loan thì chịu
1. Bên Đài Loan...
Cảm thấy hợp thì tiến tới, không thích thì bỏ đi tìm mối khác.