Em chào mọi người .


Em là nữ 94 có yêu xa 1 anh sống ở Mỹ 91 cũng gần 1 năm , bọn em đã gặp nhau 1 lần hồi Tết , và yêu xa sau 8 tháng anh ấy có book vé máy bay về thăm em đầu tháng 11 này . Tụi em rất hợp hầu như ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm nhau , kể chuyện buồn vui trong cuộc sống , vì trái giờ nhau nhưng bữa nào tụi em cũng nhắn tin cả . Nhưng yêu xa thật khó nhiều lúc không gặp mặt nhau , bất đồng quan điểm có xảy ra giận nhau , cãi nhau , mấy lần đầu anh còn chủ động làm hoà nhưng có 1 đợt anh nói cãi nhau riết anh hết cảm giác yêu và cần thời gian suy nghĩ . Tụi em im lặng cả tuần , anh có nhắn tin hỏi em rằng : " Mình yêu nhau mà không cưới được không ? Chỉ là yêu nhau nhưng phải yêu đàng hoàng chứ không phải tạm bợ rồi đi kiếm người khác ? " . Em thì không đồng ý về việc này , tuy nhiên tụi em cũng mới quen nhau thời gian chưa lâu , tạm thời không nhắc chuyện tương lai , cần thời gian trả lời , nhưng mà anh ấy nói như vậy làm em cảm thấy không biết mối quan hệ này đi đến đâu . Em có thể chờ được nhưng không thể chờ một người mà không biết đến khi nào . Rồi tụi em cũng bất đồng quan điểm từ đấy , cỡ khoảng 1-2 tuần nói chuyện cứ cãi nhau về vấn đề này anh có nói chia tay . Em đồng ý . Nhưng 1 ngày sau anh đã nhắn tin làm huề và tụi em vẫn nói chuyện vui vẻ cho đến bây giờ . Và tháng 11 vừa rồi anh có về thăm em và tặng em món quà có giá trị ( Iphone) . Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì đã dập tắt , tụi em mới gặp đi ăn uống rồi anh tặng quà cho em , nhưng ngày sau anh đã nhắn tin chia tay . Em thật sự rất sốc và hoang mang vô cùng , vì hạnh phúc nhất khi yêu xa là gặp lại nhau sau chuỗi ngày xa cách , đùng một cái anh bảo rằng anh hết yêu , hết cảm giác với em , mà em cũng có cảm giác đó , em thấy anh trơ trơ với em nhưng em nghĩ là anh ấy mệt do bị trái múi giờ . Anh nói rằng đã hết yêu từ mấy tháng trước khi còn yêu xa nhưng anh không chắc , đợt này anh về đây để xác nhận lại tình cảm , và anh ấy nói thích nhắn tin thương em , quan tâm em như bạn bè thôi , chứ không có cảm xúc yêu đương , xa nhau không thấy lưu luyến , anh muốn làm bạn với em . Em thật sự rất hụt hẫng , rất hụt hẫng khi anh nói vậy nên có níu kéo , bỏ hết liêm sỉ để cố gắng hàn gắn mối quan hệ này , em nghĩ anh đang thử lòng em nhưng niềm tin chợt tắt vì anh rất dứt khoát . Em có cử chỉ thân mật nhưng anh kêu không được , làm vậy rất có lỗi và anh không thể nào làm như vậy được. Em biết anh ấy là một bạn trai nghiêm túc và tốt bụng , nhưng hiện tại em chưa chấp nhận được sự thật như vậy . Nếu thực sự hết tình cảm anh có thể đừng về Việt Nam thăm em và tặng em món quà đắc đỏ như vậy , anh vẫn quan tâm em kêu còn thương kiểu bạn bè làm em cảm thấy đau đớn hơn. Tâm trạng em rối bời không biết lý do anh nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật . Hay là trong thời gian quen nhau em đòi hỏi quá nhiều khiến anh không muốn tiếp tục nữa . Vì thật ra chia tay em mới biết em thực sự thương anh ấy chứ không phải vì vật chất . Làm sao để biết anh ấy thực sự có còn thương em không và em nên làm gì lúc này ?