Lâu quá rồi mới vào lại webtretho :) Như tiêu đề, bạn Du muốn tìm một món quà tặng một người con trai. Chẳng nhân dịp gì đặc biệt cả, chỉ là trước khi chính thức nghỉ việc, bạn muốn cảm ơn người đó đã giúp đỡ bạn rất nhiều trong thời gian qua, và ừ thì, nếu có thể từ món quà này tạo cơ hội gì gì đó thì tốt, còn không thì ... cũng ko sao, chỉ là bạn quý người đó lắm. Bạn nặn hết bao nhiêu là notron thần kinh mấy ngày nay, mà chẳng nghĩ được gì hay ho, haizz ai bảo con gái phức tạp chứ bạn thấy con trai còn khó hơn rất nhiều.


Này nhé, tặng áo thì bạn ko biết size, ước lượng thì cũng được, nhưng xác suất bạn ước lượng gần đúng (gần chứ chưa dám nói đúng hoàn toàn) mấp mé mức zero, ko ổn tẹo nào. Tặng ví hay dây nịt thì bạn thấy hơi bình thường, ý là bạn muốn cái gì đó đặc biệt hơn 1 tẹo, nhưng là cái gì thì bạn cũng ko biết nữa :( Mỹ phẩm, nước hoa dành cho nam??? Người đó khá sâu sắc và tình cảm dù bên ngoài có vẻ hơi bất cần, là bạn thấy thế, còn có đúng như thế ko hay lại là bạn đang mơ mộng thì hên xui, tạm thời cứ cho là thế. Dạo này bạn hơi lo lắng cho sức khỏe của người đó, vì công việc (IT) thường xuyên phải thức khuya và thói quen ăn uống ko theo giờ giấc nào, lại còn đi pub uống hơi nhiều. Bạn muốn tặng một cái gì để nhắc người đó ăn uống khoa học hơn, hay ít ra là chịu khó giữ sức khỏe. Chẳng có lẽ lại tặng 1 phiếu khám tổng quát nhỉ :)) (mà bệnh viện nào có dịch vụ này ko ta :))


Dạo mấy vòng trên FB người ta thì bạn cũng biết sơ sơ là người ta thích cái gì, nhưng những vấn đề đó vượt quá tầm hiểu biết của bạn (code, công nghệ, nhạc cổ điển, piano) nên bạn chịu thua, ko dám manh động mắc công giả vờ thông minh mà mua nhằm đồ dỏm thì biết có cái lỗ nào cho bạn chui vào >"<


Thực sự thì bạn cực dở trong việc chọn quà, cũng ko đủ tinh tế mà lại tự đòi hỏi cao. Bạn cũng không muốn chỉ vì món quà này mà cả 2 ko thoải mái như trước. Bởi vậy, mọi người giúp bạn với :(