Mình không biết tất cả các bạn Tân Dậu khác như thế nào, nhưng 1 số người Tân Dậu mà mình đã gặp hạnh phúc trọn vẹn thì ít mà long đong trong chuyện tình yêu thì nhiều. Nữ Tân Dậu cao số quá chăng? Họ cũng như bao người phụ nữ khác, cũng khao khát tình yêu, cũng mong có 1 gia đình riêng hạnh phúc mà hình như không thể có được. Còn mình cũng thuộc Tân Dậu nhưng có lẽ do mình không có duyên nợ với một ai khác thì phải, vẫn 1 mình đi về. Quen 1 số người thì toàn bị nói "anh không thích 1 người vợ hiểu biết quá nhiều", "anh không thích 1 người vợ quá giỏi", v..v..v... Không lẽ giỏi là 1 cái tội, học quá nhiều là 1 cái tội, hiểu biết rộng là 1 cái tội sao??? Bạn mình 1 số người cũng vậy, quen nhau 1 thời gian cũng là đường ai nấy đi, cứ tự nhủ lòng "đó không phải là duyên nợ của mình". Thôi thì mình cũng vậy, cuộc sống cứ trôi qua, thời gian cứ trôi qua, chuyện gì đến nó sẽ tự đến. Nhưng gia đình mình lại không nghĩ như vậy, con gái lớn phải đi lấy chồng, nếu không sẽ bị dèm pha. Thế là cuộc sống lại không yên ổn như mình vẫn nghĩ. Vẫn phải mệt mỏi, đau đầu để đối phó với những người lớn trong gia đình. Haizzz, nản quá đi, chắc phải lấy chồng quá nhưng mà lấy ai đây và ai sẽ chấp nhận lấy mình đây??? Thật là 1 bài toán nan giải :((