Có thể mình viết bài này hơi sớm nhưng mấy bữa nay cứ suy nghĩ mãi chuyện này mà không thông dù công việc hiện nay cũng đang trên đà bế tắc đây


Số là mình có quen một anh hơn mình 12 tuổi cũng được hai năm rồi. Trong thời gian đầu gia đình cũng phản dối dữ dội. Lúc đó cảm thấy muốn cưới nhanh, cưới gấp để được sống bên nhau. Gia đình càng cấm thì thấy tình yêu càng nồng cháy. Hic, khỗ :((


Rồi mình cũng được ba mẹ bật đèn xanh vào dịp 30/4, bảo năm nay dẫn về ra mắt, nếu được thì cưới luôn vào cuối năm. Từ ngày nghe mẹ nói câu đó tời giờ, lại sợ kết hôn mới ghê. Tự nhiên cảm giác muốn trốn chạy dù mình và anh đã sống chung với nhau 1 năm, gia đình anh thì mình quen thuộc quá rồi, cũng đã ở chung với mọi người một năm. Nhưng sao cứ nghĩ tới việc về làm vợ, làm dâu chính thức thì lại sợ.


Cũng nghe mọi người nói tới tâm trạng tiền hôn nhân nhưng minh không nghĩ giờ mình lại cảm thấy như vậy. Bây giờ ngoài mặt thì vẫn vui vẻ với anh nhưng trong lòng hình như có cái cục gì đó chặn lại, không có cảm giác yêu anh trọn vẹn như xưa.


Ai có kinh nghiệm chia sẻ giúp mình với, huhu. Mình không ngờ tới thời điểm mọi việc tưởng chừng tốt đẹp sau bao chướng ngại vật thì giờ đây chính mình là người cảm thấy sơ..................:((:((:((:((:((:((