💛 Tôi bắt đầu “Nào mình cùng nghe” với mong muốn bố mẹ và con có thêm chuyện để nói với nhau.
Tôi muốn xây dựng một nơi để trẻ được nghe những câu chuyện thú vị, có thêm lựa chọn giải trí ngoài màn hình, và để bố mẹ có thể cùng con bước vào thế giới ấy.
Một câu chuyện có thể theo gia đình lên chuyến xe cuối tuần. Có thể được mở vào buổi tối, khi bố mẹ đã mệt nhưng con vẫn muốn nghe kể. Cũng có thể trở thành lời mở đầu cho một cuộc trò chuyện:
“Nếu là con, con sẽ làm gì?”
Đó là lý do tôi muốn phần cuối mỗi tập có thêm câu hỏi và những liên hệ với đời sống. Tôi mong khi lời kể dừng lại, gia đình vẫn còn điều muốn chia sẻ với nhau.
🎧 Nào mình cùng nghe ưu tiên NGHE.
Khi chưa có sẵn hình ảnh cho mọi chi tiết, con có thể tự tưởng tượng khu vườn, gương mặt nhân vật hay món đồ bí mật trong câu chuyện. Bố mẹ có thể nghe con kể lại thế giới ấy theo cách riêng của con.
Tôi cũng mong kênh giúp những ngày bận rộn của bố mẹ nhẹ nhàng hơn một chút. Hôm nay chưa đủ sức đọc truyện, mình có thể mở một tập để nghe cùng con. Khi có thời gian, mình lại cầm sách và kể bằng giọng của mình.
🌱 Với tôi, điều đáng mong chờ là một câu hỏi mới của con, một ý tưởng bất ngờ, hay một cuộc trò chuyện được nối dài từ câu chuyện vừa nghe.
Cảm ơn bố mẹ đã dành chỗ cho Nào mình cùng nghe trong sinh hoạt của gia đình.
💬 Bố mẹ mong một kênh truyện nghe sẽ giúp ích cho nhà mình vào lúc nào nhất? Tôi rất muốn nghe những chia sẻ ấy.
Tắt màn hình - mở câu chuyện - gần nhau hơn


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1