Nghĩ tới chủ đề này khi đang đọc "Ăn, cầu nguyện và yêu" - một tác phẩm rất thú vị nói về cuộc vật lộn của một người phụ nữ sau ly hôn, tự tìm lại chính mình.
Topic này mở ra trước hết cho bản thân mình, muốn được ghi lại những "khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu" - những cung bậc khác nhau trong tình cảm của người phụ nữ đã bước qua tuổi 30.
Không phán xét. Không đánh giá và tư vấn. Chỉ cần lắng nghe và chia sẻ. Có thể một ngày nào đó, khi đọc lại những dòng cảm xúc ngày hôm nay, bạn đã ở trong "một vòm trời khác", với những yêu thương và tâm sự hoàn toàn khác; nhưng những dấu ấn đã qua sẽ luôn là một ký ức đẹp không thể phai mờ.
Rất thích đọc topic này và đồng cảm với mat_ong, vì tớ cũng đang yêu :Smiling:. Chiều, anh gọi điện. Nói chuyện loanh quanh thế nào lại về chuyện cái...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Rời khỏi giấc mơ
Em rời khỏi giấc mơ của anh
Để chấp chới bay vào giấc mơ của những người đàn ông khác
người trẻ có,...
Thật vui khi hay tin chị có em bé, và cũng...
Em đã từng trải qua những khoảng thời gian rất dài là một người vợ cay đắng, biết chồng cặp...
Một mặt, mình muốn chúc mừng hạnh phúc làm mẹ...
Mấy hôm vừa rồi đọc trên wtt cuộc thi “viết về người chồng thân...
Mặc dù bài viết cuối để đánh dấu một Happy Ending mà sao cứ thấy tiêng tiếc nhỉ! Chẳng lẽ khi đã hạnh...
3 tháng qua đã có thật nhiều biến động trong cuộc đời mình anh nhỉ? 3 tháng dài hơn 2 năm...
Chiều, anh gọi điện. Nói chuyện loanh quanh thế nào lại về chuyện cái...
Làm 1 cuộc phỏng vấn mini:
Gái: Rốt cuộc thì lý do gì khiến người đàn ông...
Hình như em không biết ghen, vì không thể ghen với ai cả.
Em đã vùng...