Đây là lần đầu mình post bài trên này..Quả thật tâm trạng của mình lúc này đang rất rối bời khi chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Lễ hòi và Lễ cưới của mình
Tụi mình đã có thời gian ìm hiểu và yêu nhau trước khi đi đền qđ ĐC gần 6 năm,trong khoảng thời gian đó cũng không ít lần chia tay rồi hàn gắn lại (2 tụi mình đều là mối tình đầu của nhau).. vượt qua nhiều rào cản qđ vì tuổi tác k hợp 1 phần, vì tính cách 2 đứa khác biệt nhau 1 lẽ....Nhưng tình cảm cùa 2 đưa thì luôn dành cho nhau!
Đến cuối năm vừa qua thì tụi mình đã đi đến qđ là sẽ ĐC,2 bên gđ cũng đã chấp thuận, đã làm lễ Dạm xong...
Từ khi làm lễ Dạm xong, trong lòng mình luôn nghiệm 1 điều rằng coi a đã là chồng của mình, các mối quan hệ bạn bè mình đã gần như cắt hằn (bạn của mình toàn là con trai) để tránh hiểu lầm cũng như dị nghị k đáng có, luôn quan tâm,chăm sóc a :ăn uống,sức khỏe...
Trong thời gian chuẩn bị ĐC thì mình đi dâu, làm gì..a cũng đều chở mình đi,mình cũng k phàn nàn gì...
Duy chỉ có những ngày cuối tuần T7,CN..a luôn hội họp với hội bạn,cà phê, nhậu..lúc thì mình đi cùng,lúc thì mình mệt k muốn đi...(vì gần đám cười mình k khỏi lo lắng nh..chẳng muốn đi đâu) tứ sáng đến chiều,có khi đến tối
Mình rất bực chuyện này!
Và tụi mình đã tranh cãi về chuyện này rất lớn,a nói muốn được do..thoải mái với bạn bè ngày cuối tuần...
Mình không phải "mẹ anh" đừng có bắt a phải thế này thế nọ,anh bảo k cấm đoán mình đi chơi...Mình cảm thấy tức giận và tổn thương lắm..mình đã xé hết thiệp cưới...
Bây giờ thật lòng mình k muốn cưới nữa...Mình đã khóc rất nhiều,phải làm sao đây để không phải cưới nữa???:((
Mỉnh cũng đang trong tình trạng giống bạn đây, dự định cuối năm nay cưới... nhưng mình chẳng muốn cưới chút nào vì thường xuyên gây gổ cãi lộn hoài....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2