Xóa đi xóa lại, mãi chẳng biết viết thế nào để các chị dễ đọc mà tư vấn cho em zai:), thôi thì em cứ viết, vì chuyện này cũng ko biết trải lòng với ai cả.
Em năm nay 19 t, chuẩn bị sang năm 2 ĐH, bạn gái em cũng vậy, 2 đứa vừa cãi nhau ( thực ra cũng chẳng phải thế ) vì chuyện cũng khó xử : đó là em và bạn gái cũ khơi gợi lại quá khứ của em vs bạn kia trong lòng cô ấy. Em xin nói tóm tắt qua chuyện mấy đứa để các chị hiểu và tư vấn cho em.
Em, bạn gái : GF, bạn gái cũ T, nhân vật nam B
Cả 4 đứa đều học cùng vs nhau 3 năm cấp 3, GF và B yêu nhau trong suốt 3 năm cấp 3 đó, đến cuối 12 thì chia tay.
Em và T là bạn thân, oánh chửi nhau suốt 2 năm 10 -11 lên 12 thì có bày đặt yêu nhau, nhưng do ngta ko quên đc tình cũ nên bọn em chia tay.
Chẳng có gì phải bàn nếu em và T ko nt, ko nói chuỵen bạn bè bt :))
Bọn em vẫn chém gió trên face nội dung như : em ghi là buồn chẳng hạn thì T vào cmt là đi chết di chẳng hạn, hoặc abc abc... nhưng nội dung chỉ mang tính chất bạn bè quá bt. Thỉnh thoảng gặp khó khăn trong học tập, cuộc sống, hay ty thì 2 đứa hay onl yahoo để nc vs nhau. nói xong thì đều nhẹ lòng vì trút đc gánh nặng. Nhưng khi GF của em nhìn thấy những cuộc đối thoại đó trên face thì nói là : 2 người khơi gọi là quá khứ trong lòng cô ấy.
Thỉnh thoảng cũng có những cmt của T mang hình thức giễu cợt thôi, nhưng vs GF lại là đá xoáy cô ấy, khiến cô ấy khó chịu, cảm thấy như mình bị phá đám, và bảo em hứa ko cmt, ko nc vs T, hay bất cứ hình thức nào liên quan đến T nữa. Em đồng ý !
nhưng rồi đâu lại vào đấy, cũng có hạn chế hơn, nhưng ....
vừa rồi, GF gọi điện hỏi em : " nếu có ai đó làm cho em khóc anh chịu đc ko ? anh làm khổ em anh có chịu được ko ?.... "
em có giải thích là tc của em vs T giờ chỉ là bạn, chỉ là nc vs nhau hợp ý... và cô ấy òa lên khóc... " hợp ư ? ".....:)):))
Bạn gái em là người rất tốt, quan tâm, lo lắng cho em rất nhiều. Em cảm nhận được tình cảm của cô ấy giành cho mình. bù lại, em cũng quan tâm, lo lắng. Nhưng có lẽ, sự lo lắng, quan tâm ấy của em dành cho cô ấy là chưa đủ nhỉ các chị. Hứa mà ko làm được chẳng ?
Hì, tâm sự với các chị xong em cũng nhẹ cả người, mà cũng ko biết các chị đọc xong bài của em có hiểu đc em đang muốn nói gì không ý. nhưng kệ :-p. Cảm ơn các chị đã vào đọc và góp ý giùm em nhé ! chúc các chị em tuần mới luôn vui vẻ bên người yêu, thương, gia đình của mình !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có lẽ vậy,...
Đúng là các cô cậu còn trẻ quá! :)