Yêu xa khó lắm em nhỉ? từ khi a đang học đến cả khi a đã đi làm.mình vẫn luôn xa nhau.khoảng cách nó khiến mình ngày càng xa nhau hơn..


Buồn lắm. biết em hay ghen, em sợ những gì trước kia a gây ra lại lặp lại nhưng a biết a sai mà.a đang cố gắng để em không còn lo nghĩ nữa. a xóa fay, a hạn chế những lần đi chơi vs bạn, chỉ đi làm và ở nhà. em biết điều đó mà. dt a cũng chỉ để gọi cho em thôi, a chẳng nt gọi điện nhiều như trước kia nữa..


vậy mà em cs tạo khoảng cách vs a. em nói không cần ngọt ngào, thô nhưng mà thật là được. để đến khi a thô thì em lại tỏ ra khó chịu vs a. em gây sự vs a để đi nói chuyện vs những người có thể ngọt vs em.em cấm a gần như là tất cả trong khi em có quyền làm mọi thứ...en được nói, được làm những gì em muốn, em chửi mắng a thậm tệ a cũng chỉ im lặng cho qua. phải em quan trong vs a lắm. a không dám nghĩ đến lúc không có em bên cạnh đâu.a biết a xấu, a nghèo... ở cạnh em a cũng tự ti cũng tủi thân lắm chứ....a yêu em nhiều, nhiều lắm. nhưng mà em đã muốn đi rồi thì a cũng chẳng làm gì được nữa cả.a không muốn mất em nhưng nếu a làm tất cả để zữ em lại bên mình thì a cũng chỉ nhận được sự coi thường và thương hại của em thôi...


có lẽ a nên học cách từ bỏ.tạm biệt em, tạm biệt cuộc sống của a!