Tạm biệt nhé anh, em phải trở về với tình yêu của em thôi. Em ko muốn mạo hiểm tình yêu mà em và bạn trai đã mất công vun đắp bao nhiêu năm trời để tiếp tục đam mê anh.


Em cũng ko hiểu sao có hàng nghìn người tham gia diễn đàn này mà em lại làm quen với anh để rồi như có ma xui quỷ khiến, em chat với anh, em sms cho anh và hẹn gặp anh.


Ngay từ phút đầu tiên em thấy anh bước vào em đã bị hấp dẫn. Đi bên anh em thấy em bé nhỏ. Em biết em phải tỉnh táo, phải kiềm chế nhưng em ko thể làm đc.


Em biết lần đầu anh gặp em chỉ vì tò mò, lần 2, lần 3 vì muốn.... em.


Em cũng vậy.


Hôm nay là ngày thứ 3 mình gặp nhau. Em đã nói ko gặp anh nữa vì " đằng nào cũng chẳng đi đến đâu". Anh nói " chưa dám nghĩ tới chuyện vợ con, yêu đương lúc này vì anh có nhiều tham vọng". Em biết, em hiểu. Em chúc anh thành công.


Còn em, em cũng ko muốn làm người yêu em phải đau khổ,em ko muốn lừa dối anh ấy thêm ngày nào nữa. Nếu như anh ấy biết.... em sẽ mất tất cả, mất hết tình yêu, tương lai của em.


Em biết anh ko yêu em. Em cũng ko yêu anh. Tất cả chỉ là đam mê thể xác.


Càng tiếp tục thì người đau khổ nhất sẽ là em.


Lần này em phải mạnh mẽ thôi anh ạ. Tạm biệt anh!