Trong quá trình giao tiếp với phụ nữ, gồm những người như: cô gái mình thích, chị gái, bạn bè...thì mình thấy có 1 hiện tượng là: nhiều khi họ giận mình nhưng lại không chịu nói ra nguyên nhân vì sao ?
Bình thường thì họ nói chuyện với mình vui vẻ, nhiệt tình lắm, tâm sự các thứ,mình quan tâm chị em thì chị em cũng quan tâm ngược lại mình...rồi bỗng dưng một ngày thấy biểu hiện lạnh nhạt, thờ ơ, hỏi gì thì chỉ trả lời cụt ngủn, không còn thấy quan tâm, tâm sự nữa...Vậy là có 2 khả năng:
1 là họ đang có chuyện gì buồn bực ?
2 là họ đang giận mình chuyện gì đó ?
Mình hỏi: "Sao hôm nay trông em buồn thế ? Có chuyện gì à ? Kể anh nghe đi xem nào ?" Thì câu trả lời phổ biến nhất nhận được là: Không, em vẫn bình thường, chả có chuyện gì cả . Mình không tin đó là câu trả lời thật. Mình gặng hỏi lại 1 lần nữa, thì câu trả lời vẫn là như vậy.
Rồi đến ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4...họ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, thờ ơ . Kiểu này thì chắc chắn là giận mình chuyện gì rồi. Thử vắt óc nghĩ mình đã làm gì sai nhỉ ? Không tìm ra lỗi nào cả. Mình hỏi trực tiếp:
-Sao dạo này em lạnh lùng với anh thế? Em giận với anh chuyện gì à ? Thì câu trả lời phổ biến nhận được là:
"Không. Có gì đâu mà giận. Em vẫn bình thường mà"
Nếu không giận thì tại sao từ thái độ vui vẻ, nhiệt tình, tâm sự lại thay đổi 180 độ sang lạnh nhạt, thờ ơ như thế chứ ? Nếu là chị gái, bạn thân thì một thời gian sau họ vẫn nói ra vì sao họ lại giận mình. Còn vài cô gái mình thích (ở các thời điểm khác nhau) thì họ sẽ không chịu nói ra nguyên nhân vì sao.
Tại sao chị em phụ nữ khi giận lại không muốn nói ra lý do ?
Mình nên tác động như thế nào để các chị em nói ra vấn đề, để mà còn tính cách khắc phục chứ.
Mong được các chị em ở đây chia sẻ quan điểm về hiện tượng này. :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vì sao phụ nữ giận thì chẳng cần quan tâm, vì 101% là lý do...
À...