Cuộc sống này đôi khi ta trở nên tính toán lúc nào không biết, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thấy các cụ nói vẫn đúng! "Xởi lởi thì trời cởi cho"



Đi đổ rác, phải đi từ tầng 5 xuống tầng 1, gặp bác hàng xóm bên cạnh "Cháu chào bác!"



"Ừ, đi đổ rác hả cháu?"



"Vầng, bác có đổ luôn không, tiện cháu xách luôn cho!"



"Không, bác ko có gì cả!"



Đi đổ rác về, lại gặp bác hàng xóm "này, sumo ơi, vào đây bác cho mấy quả chuối, bác mới thắp hương!"



--> Đấy, xởi lởi trời cởi cho! :D :D



Sáng đầu tuần, hoa hồng thơm rõ rẻ, 8k một bó 40 bông, mang đến cơ quan cắm hết 2/3. Chạy le te sang phòng cô bên cạnh "cô Nh ơi, cho cháu mượn lọ hoa của cô". Mang về cắm nốt 1/3 còn lại, rồi mang cả lọ cả hoa sang "cô Nh ơi, cô để cái này cho thơm, bên phòng cháu có 1 lọ to rồi!". Cô cười vui như tết!



Chiều bụng đói meo, tự dưng cửa gõ ầm ầm, mở cửa ra, "cháu ăn bánh trung thu không, cô vừa được cho. Cầm lấy ăn giúp cô!" (Cô Nh cho).



Bánh ngon --> Đấy, xởi lởi trời cởi cho!



Chị Thư viện mang bầu, tự dưng nổi mụn to tướng ở dưới tai "chị này, cái mụn kia chị phải cẩn thận đấy nhé, nên hỏi bác sĩ, em nhìn như là nhiễm trùng rồi í".



"Ừ, chị chẳng biết sao, hôm qua sơ í gãi mà hôm nay đã sưng vù!" bla bla...



Một buổi trưa, điện thoại phòng reo "Em ơi, lên đây ăn bún thang. Chị nấu mang từ nhà đến. Ngon lắm!" (Chị Thư viện)



Bún ngon, ăn vui --> Đấy, xởi lởi trời cởi cho!



Có những chuỗi ngày thật buồn bã, thật chán nản vì phải chứng kiến quá nhiều điều thất vọng, những viễn cảnh mịt mù và tương lai xám ngoét!



Nhưng rồi cũng qua, còn lại là những niềm vui nho nhỏ, rằng cuộc sống vẫn còn đầy những món quà, chẳng ở đâu xa, ở ngay chính xung quanh ta, từ cuộc sống của ta, và từ chính con người ta. :Rose::Rose::Rose:



Nhân một ngày lẽ ra là buồn thì lại thấy vui, xin phép Mod mở topic này để nghêu ngao một tí! :D