Không biết ông trời từ lúc tạo ra "cái đó" cho đàn bà là có ý gì?? Chẳng lẽ chỉ để gây khó dễ cho chánh chị em chúng ta ?? Nhiều lúc thật bực mình vì thấy quá bất công , vì sao ư?? vì sao khi dựng vợ gả chồng đàn ông không còn là trai tân thì chẳng ai nói j ( thậm chí còn đc cho là người từng trải??) nhưng phự nữ không còn trinh trắng thì lại ồn ào vô số chuyện . Vây hãy thử trả lời xem , tại sao đàn ông có thể tuỳ tiện quan hệ với đàn bà trước khi kết hôn ( và không ai lên án ) nhưng lại đòi người vợ nhất thiết phải còn nguyên vẹn .Cánh đàn ông luôn đòi hỏi phụ nữ chúng tôi phỉa trong trăng khi về nhà chồng , còn họ thì dùng cái j để chứng minh sự trắng trong của mình đây ?? Đó là câu hỏi tôi luôn thắc mắc , rồi chẳng biết tự bao giờ tôi nghi ngờ cả những gã đàn ông kia ? có thể có cả người yêu tôi trong đó , ruốt cục họ yêu tôi hay chỉ " mượn tôi " để yêu cái màng trinh mỏng dính kia của tôi ?? Tôi không hề cho chuyện quan hệ là xấu , thậm chí đối với tôi chuyện quan hệ thật sự bình thuơg và tự nhiên , nếu chuyện quan hệ mà cho là xấu thì trên đời này có biết bao gã đàn ông phải gọi là nhơ bẩn và đàn bà thì sống trong đống bùn nhơ của xã hội .Tôi từng tự hỏi , trước khi lấy vợ , có mấy dàn ông chưa trải qua chuyện đó ? đàn ông có thể dùng quan hệ tình dục để tìm khoái lạc thân xác hoặc chỉ để khoả lấp những cô đơn , trống vắng trong lòng song tôi ko hiểu tai sao nhiều khi chính những người đàn ông lại cứ dè bỉu , thậm chí lên án những người phụ nữ từng có quan hệ tình dục trước hôn nhân ??Thậm chí , chính là những người phụ nừ đã cùng họ hoan lac j ?? chẳng phải đó chính là minh chứng cho sự " nam quyền " hay sao ?? taij sao xưa nay chưa thấy phụ nữ đòi hỏi hay phán xét đàn ông , phải chăng vì đàn ông ko có cái j để làm "tin". Trong cái thời đại vô vàn những thứ mê hoặc và cám dỗ này , ai có thể bảo đảm được mình ko có chút tạp niệm nào ?? lẽ nào những đòi hỏi về tình dục lại không phải là 1 trong những bản năng của con nguòi .Chungs ta đến bên nhau , quen nhau , yêu , và 1 ngày nào đó sẽ làm tình , phỉa chăng yêu 1 người , rồi đem dâng hiến cho người ấy phải chịu sự phán xét và lên án của bất cứ ai hay sao ??Tại sao tôi lại nói là dâng hiến ?? vâng , khi cả 2 người yêu nhau, bạn yêu anh ta và anh ta yêu bạn , chúng ta sẽ đc "dâng hiến " Nhưng nều bạn yêu anh ta , mà anh ta ko yêu bạn thì mối quan hệ đó sẽ là anh ta " cho " bạn va ngược lại là bạn " cho " anh ta .Có nguòi từng nói với tôi , khi 1 người đàn ông thực sự yêu 1 nguòi con gái thì sẽ không bao jo nảy sinh ra ý nghĩ sẽ chiếm đoạt người đó .Nhưng khi bất đầu hiểu ra nhiều điều ,tôi lại hiểu thêm 1 điều mà những người đàn ông khác nói , khi thực sự yêu 1 người con gái , họ sẽ có khát vọng mãnh liệt là phỉa chiếm đoạt tất cả nhừng j thuộc về người con gái mà bạn yêu .Nhưng tôi không phải đàn ông dể biêt dc điều nào đúng và điều nào sai .Nhưng với tôi , nếu tôi yêu 1 người nào đó nhất định anh ấy sẽ chỉ là của riêng tôi mà tôi , bởi trong chúng ta ai mà chẳng ích kỉ , phỉa chăng khi chúng ta nói , khi người yêu của mình yêu người khác chúng ta sẽ chúc phúc cho anh ấy ?? Chúc phúc ư? vâng đó là vì chúng ta biết " cái j không phải là của mình thì sẽ mãi mãi không bao giờ là của mình cả " và chúng ta đành từ bỏ , đành chúc phúc cho người ta để mong mình sẽ ở trong lòng người ta bằng những hình ảnh đẹp nhất , nhưng chỉ cần chúng ta biết trong lòng người ấy dù chỉ có 1% có hình ảnh của mình tại sao ta không cố gắng ?? .Có người đã từng nói với tôi : khi giữa 2 người không cần đến ngôn từ mà vẫn có thể hiểu nhau thì tình dục khó mà có thể xen vào nổi , rốt cuộc tình dục chiếm bao nhiêu phần trăm trong tình yêu ?? Tình dục là chuyện nhỏ , tình yêu là chuyện lớn nhưng nếu không làm đc chuyện nhỏ chúng ta sao có thể làm đc chuyên lớn đây , tình dục thật sự không xấu , không nhơ bẩn nhưng chỉ do những tà niệm trong lòng chúng ta mà nó trở nên xấu xa va nhơ bẩn .Tình yêu đòi hỏi xúc cảm còn hôn nhân thì lại cần lí tính , người đàn ông nào chẳng mong đc hưởng thụ sự nguyên vẹn của người mình yêu , nhưng đó chỉ là cái mong ước về 1 sự hoàn hảo mà thôi . Có mấy người trên đời này có đc sự hoàn hảo .Phỉa chăng đàn ông đánh giá chúng ta chỉ qua cái màng trinh mỏng dinh kia u??? 1 người bạn tôi , đã yêu 1 bạn trai 3 năm và 2 người đã quan hệ tình dục nhưng rất nhiều sóng gió đến với họ và rồi họ chia tay .. 1năm sau đó cô ấy gặp và nhận lời yêu 1 người khác , những tưởng hạnh phúc sẽ mnimr cười qua bao thăm trầm và sóng gió ...Nhưng ..cô ấy luôn cảm thấy có liõ với nguòi yêu vì mình đã không còn "trinh trắng " và rồi cô ấy quyết định nói cho anh ta nghe sự thật , bạn biết anh ta đã trả lời ntn không?? " vợ tôi phải là 1 cô gái còn trinh trắng thì tôi mới lấy " .. sau 1 hồi nói chuyện cô ấy đã nói "vậy anh định đi đâu để tìm đc cô dâu bảo đảm còn trinh ? tới nhà trẻ hay tới nhà nầu giáo ??" __ ' đó là việc của tôi ,dù sao tôi cũng không lấy làm vợ người phụ nữ đã không còn trinh trăng như cô "__" cái thứ khốn nạn như anh thì đến chết vẫn là trai tân mà thôi " Và rồi cô ấy mỉm cười đau đớn , chua xot cho chính bản thân mình , cũng đúng thôi đàn ông không xấu thì sao đàn bà có thể yêu dc hoặc cũng có thể là khi đã yêu 1 người thì dường như không giẩi thích nổi tại sao ta yêu người ấy ??Dườnh như không thể hiểu nồi đàn ồng , dường như đầu óc họ chứa những thứ j đó khác hẳn với phụ nữ , không phỉa chỉ dùng tình yêu à lòng tốt là cố thể đổi lại đc lòg tốt và tình yêu của họ .Có lễ trên đời này chỉ có các đức ông chồng mới coi trọng chuyện bạn " còn " " mất " ngoài ra đàn ông nào trèo lên bụng bạn , cũng hi vọng ít nhất 1 lần bạn có kinh nghiệm .Bỏi có lẽ họ sợ trách nhiệm , sự rành buộc , đôi khi là sự áy náy , phỉa chăng tình dục ấy chính là cái bnar năng của con người , mà phương Tây còn gọi là " bản năng gốc " . Giờ tôi tin rằng vợ chồng khó mà cố thể hạnh phúc nếu mọi sự thật đều được kể lể 1 cách trần trụi .Không cần thiết cài j cũng phải nói hết ra , rất nên để cho người vợ hoăc người chông 1 khoảng không bí mật .Đối với 1 vài vấn đề nhạy cảm lại càng không nên quá ư thật thà .


ĐÀN ÔNG CŨNG LÀ NGƯỜI PHAi CHỊU TRÁCH NHIỆM ...


Không ít đàn ông cho rằng trước khi họ kết hôn , nếu có làm tình với các cô gái đã thành " đàn bà " thì đó chỉ là " chơi bời " mà thôi , miễn sao 2 bên đều vui vẻ .Còn khi kết hôn thì chính cái đám "không ít" ấy lại nhất định muốn phải cố bằng đc người vọ còn là 1 cô gái nguyên vẹn .Đa phần các cô gái chưa chồng mà trở thành đàn bà , " thủ phạm " đều là đàn ông .Nếu họ có thể kìm giữ , khống chế đc mình thì " con gái vẫn là con gái " cứ gọi là nhan nhản trên khắp thế giớ này .Vậy mà họ cứ luôn miệng ca ngợi , luốn dõi mắt trông theo , dõi tìm sự trinh trăng ấy


không hiểu sao tự nhiên toi lại viết ra những dòng tâm sự này , nhưng có lẽ chính vì là tâm sự nên tôi càng phải viết , đọc nhuwngx dòng tâm sự của nhiều cô gái trên mạng , chẳng hiểu sao trong lòng cứ muốn viết vài dòng ,dù không biết có ai sẽ đọc nhưng dù sao đó cũng là nhưng gì muốn gửi tới nữa thế giới.Tốt thôi , vì tôi cũng là con gái , phải chiến đấu để khẳng định chính mình , các bạn ah , đừng nên phán xết cô ấy ntn chỉ qua việc cô ấy " còn và mất " mà hãy nhìn tận sâu vào trái tim cô ấy bởi nó " trắng trong " biết nhường nào .Mong rằng khi đovj nhưngh dòng tâm sự nay của tôi các bạn hãy nghĩ , hãy làm những điều thực sự cần phải làm ngay hôm nay , đừng để những cơn sóng nhỏ làm đổ vỡ con thuyền hạnh phuc ...