Shock khi nghe bạn gái lần đầu tiên nói lời chia tay
- Trước tiên e xin chào các chị , các mẹ trên webtretho
- E là nam năm nay 27t bạn gái 21t , chúng e quen nhau được 3 năm rồi có thể nói là thời gian đầu cô ấy còn trẻ con cho nên em chưa có tình cảm với cô ấy , và ngược lại cô ấy lại có tình cảm với em . Ngay lần gặp nhau và đi chơi lần thứ 2 thì e đã chủ động nói lời chia tay ... sau đó cô ấy đã khóc và nhắn tin là cô ấy rất buồn và mong chúng e có thể quay lại . Sau đó không hiểu sao chúng e lại quay lại và chúng em đã thuê nhà sống với nhau 2 năm , trong thời gian đó ở với e e thấy có khá nhiều người theo đuổi cô ấy như gọi điện hay chat yahoo , e ko thích điều đó và có lẽ cô ấy cũng cảm nhận thấy như vậy . Cô ấy đã thể hiện với em bằng cách xóa hẳn nick yahoo + bẻ sim điện thoại ( sim này ko đk thông tin nên bẻ là ko lấy lại được ) vậy là suốt 2 năm cô ấy chỉ ở bên em , 2 đứa đi chơi và đi làm công việc của chúng em chủ yếu là online bán hàng trên mạng
- Có thể nói tóm tắt lại là thời gian đầu đó cô ấy rất nghe lời em , vì e từ bỏ tất cả ... nhưng cuộc sống chỉ có 2 đứa túp lều tranh trái tim vàng mãi rồi cũng đến lúc nhàm chán vì chuyện tiền bạc ( vì 2 đứa thuê nhà sống riêng ) nên có những lúc cãi nhau , thậm chí đánh nhau , chung quy cũng vì hoàn cảnh gia đình cô ấy , bố thì nghiện rượu hay chửi mắng vợ con , một mình mẹ cô ấy làm nuôi 4 miệng ăn cho nên trọng trách của cô ấy là phải đi làm kiếm tiền cho gia đình
- Thấm thoát cũng 3 năm gia đình cô ấy luôn giục cưới và bảo em cho bố mẹ sang nói chuyện . nhưng e lần nữa cũng chưa giám nói với bố mẹ , 1 phần bố mẹ e cũng ko thích cô ấy vì cô ấy bỏ nhà đi theo em . Cô ấy còn nói " mẹ e bảo con gái thì còn có thì sợ yêu anh mãi mà không đi đến đâu " vì mẹ cô ấy 31 tuổi mới lấy chồng nên chắc sợ con gái đi theo vết xe đổ , em thì đã sang chơi và ăn cơm ở nhà cô ấy rất nhiều rồi , còn cô ấy thì ít sang nhà em vì em ngại mặc dù cô ấy rất muốn
- Thực ra cô ấy cũng vì rất yêu em cho nên đã bỏ ngoài tai những lời nói của mẹ cô ấy , nhưng được 1 năm gần đây thì e thấy cô ấy rất khác , cô ấy luôn tỏ ra lạnh nhạt với em , trước đây em nhiều lần nói với cô ấy rằng " anh không hề yêu em " và gần đây nhất là sau vụ đi chơi valentine " đi qua đêm " đến trưa hôm sau về , lúc ấy em chỉ chở cô ấy đến đầu ngõ chứ không chở hẳn vào nhà : về nhà thì bố cô ấy chửi mắng rất thậm tệ , cô ấy đã khóc . Lúc sau e về đến nhà thì cô ấy có gọi điện cho mẹ em bảo em để quên điện thoại và quay lại lấy , vừa quay lại thì cô ấy vừa khóc vừa nói giọng rất tức giận " từ sau đừng bao giờ đến đây nữa " . Vì e vốn tính tự ái + sỹ diện , hơi shock 1 chút khi nghe câu nói đó em đã quay đầu xe định phóng đi thì mẹ cô ấy mắng cô ấy không được nói thế với em và gọi em và bảo em vào để nói chuyện " ý là 2 người yêu nhau lâu mà không đến được với nhau 1 là chia tay 2 là cưới năm nay được tuổi "
- Sau đó cô ấy có nhắn tin với em rằng : anh đừng để ý đến những lời của mẹ em , chúng mình chia tay giải thoát cho nhau "
e cũng nhắn lại và chửi cô ấy thậm tệ là lăng loàng + đỹ đượi " vì em mới xin việc bán hàng trên Parktion cho cô ấy " nhưng sau đó nhắn tin qua lại thì cô ấy lại nói là " ko muốn chia tay chỉ tại em chở cô ấy đi chơi lại qua đêm mà không chở về đến tận nhà nên bố cô ấy mắng " nhưng đến hôm nay được 1 hôm rồi thì em lại cảm thấy chán như bị xúc phạm vì câu nói chia tay e đã nghĩ rất nhiều và em cũng không nhắn lại cô ấy nữa , giống như 1 con thú bị tổn thương e đang tìm kiếm 1 chỗ trốn tránh tất cả ,
Vậy theo mọi người em có nên nói với bố mẹ em để sang nhà nói chuyện với bố mẹ cô ây hay không ??? Hay mọi chuyện nên chấm dứt ở đây , dù trái tim em giờ đã rất yêu cô ấy :( Mọi người hay cho em lời khuyên với
Vì e dốt văn nên viết hơi dài mong các chị các mẹ trong webtretho thông cảm cho e :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Uh, thấy giống giống :))
Bài hát cuối của 2 đứa :v
:(:((=;(:|I-)
thôi ngủ đê, để mai tính! g9
rồi lấy tất!!!!!!!;)
lại trùng vs ex à???
Số phận nữa, em muốn lấy ko :))
hỏi xem có sự trùng hợp ko thôi :)), thôi trả...
thía mọi khi vẫn hay hỏi đùa à?
e chỉ học sư phạm khoa chém gió thui a ợ!!!!:D
chém gió để mong sao khi chú bị trúng gió chú lại tỉnh hơn chớ sao???;)
còn số lào khác ko a????;;)
Em có học sư phạm ko thế? Anh hỏi thật đó?
Số má...
người dại ăn nói vòng vo làm cho kẻ khôn thấy lo hơn...
Người khôn ăn nói nửa chừng, làm cho kẻ dại nửa mừng nửa lo là đây =))