Em vừa đọc xong topic Chia tay sau 5 năm yêu nhau. Em muốn hỏi ý kiến chị em về chuyện của em quá.
Em cũng yêu người đấy được 6 năm rồi. Chúng em cùng học ở bên Singapore với nhau, cùng ra trường và đi làm được 2-3 năm rồi. Hơn 1 năm rưỡi công ty gửi anh ấy về VN công tác, và cũng có đi đi lại lại sang Sing thăm em. Tình cảm chúng em thì vui buồn, ghen tuông, giận dữ đủ cả nhưng đến giờ 2 đứa vẫn gắn bó với nhau.
Chúng em vừa kỷ niệm 6 năm bằng một chuyến đi Thái Lan cuối tháng 11, cũng vui vẻ và hạnh phúc lắm.
Hôm đêm giáng sinh anh ấy nói với em là anh ấy đã gặp một người và có tình cảm với người đấy. Anh ấy nói với em là chuyện có 3,4 tuần thôi. Và không muốn giấu em nên đã quyết định nói với em.
Em shock mấy chị ạ. nhưng em nghĩ lại thì thời gian qua em cũng hay cáu gắt anh ấy vô cớ vì anh ấy bận việc mà em không quan tâm đến, lại hay giận vì chuyện anh ấy không nhắn tin. (vì 2 chúng em ở cách xa nhau mà) Nên em nghĩ anh ấy thấy chán, và có chút tình cảm khác với người con gái khác.
Hôm qua anh ấy sang Sing thăm em, thì chúng em nói chuyện thẳng thắn về chuyện này. Em nghĩ là anh ấy say nắng với cô bé này thôi, chuyện có 3,4 tuần thôi mà. Nên em nói với anh ấy là say nắng xong rồi thôi, sẵn sàng tha thứ cho anh để tiếp tục đi tiếp.
Nhưng anh ấy nói với em là trong lúc 2 người flirt nhau thì anh ấy có bảo cho em đấy là em với anh đã chia tay, và hỏi người con gái đấy làm bạn gái của anh. Em nghĩ là khi người ta say nắng thì chuyện gì cũng có thể nói được, các chị nghĩ có đúng không ạ?
Em gái này tính tình rất rõ ràng, em ấy cần anh phải clear mọi thứ trước khi bắt tiếp một chuyện tình mới, và không muốn giữ bất kỳ cái gì của những người cũ cả.
Và rồi đang lúc nói chuyện với nhau thì em gái kia gọi điện cho anh ấy, nói chuyện rồi cũng cãi nhau một số chuyện là vì anh ấy vẫn để ảnh của em trong ví anh ấy, rồi chuyện em ấy không tin anh ấy này nọ (bởi vì tính cách em ấy rõ ràng như vậy)
Lúc đấy thấy mặt anh ấy khổ sở lắm ạ. Em lại nói cố thêm, em bảo là anh làm thế là nói dối em gái đấy, và nói dối cả em nữa. Nếu như em gái đấy biết được anh sang đây thăm em thì em gái đấy sẽ nói gi và sẽ giận thế nào (với cái tính cách rõ ràng như vậy)
Thế rồi suy nghĩ một lúc, anh ấy gọi điện và chia tay em gái đấy trước mặt em.
Anh ấy bảo với em gái đấy là anh ấy nghĩ chuyện tình cảm đi quá nhanh, có 4 tuần thôi, nên anh ấy nghĩ nên chậm lại và có thể sẽ dừng. Em gái đấy quá shock vì không nghĩ anh ấy lại có thể thay đổi nhanh đến vậy, và cũng rất tức giận.
Các chị khuyên em nên làm gì tiếp với anh ấy, tình cảm của em vẫn còn rất nhiều. Chúng em đã bàn đến kế hoạch đám cưới rồi, bố mẹ anh ấy cũng quí em. Hai bên định tết này sang rạm ngõ ạ.
Em sợ các chị a.
Em sợ anh ấy tuần sau về VN gặp em gái đấy lại ngọt xớt như xưa.
Và em cũng sợ anh ấy sẽ thương hại em nên vẫn quyết định đi tiếp với em nhưng rồi chúng em sẽ không hạnh phúc.
Và tất nhiên là em vẫn nghĩ anh ấy chỉ say nắng thôi, nhưng hay là tình cảm thật hả các chị? Em thì em sẵn sàng tha lỗi cho anh ấy nếu anh ấy quay về và thực sự vun đắp tình cảm lại.
Các chị giúp em với. Giờ chúng em xa nhau thê này, chẳng biết phải làm sao? Em chẳng dám hi vọng nhiều, vì rồi lại thất vọng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Anh ấy hôm qua thì nói với em sẽ kết thúc chuyện với em kia nhanh chóng. Nhưng sáng nay em gái kia gọi điện rồi 2...