Mình năm nay 26 tuổi,đang sống và làm việc tại hà nội. Minh xin tâm sư câu chuyện của mình thế này,mong các bạn hãy giúp mình giải tỏa những gút mắc trong lòng nhé.
Mình và cô ấy yêu nhau từ năm 2 đại học.Hai đứa quen nhau qua mạng,tâm sự khá hợp nên mình quyết định đến gặp cô ấy. Ngay lần gặp đầu tiên cô ấy làm mình cảm thấy rất ấn tượng. Đó là một cô gái giản dị với đôi mắt buồn và một nét đẹp rất lạ. Có lẽ mình đã yêu cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên ấy và nghĩ rằng đó là người con gái dành cho mình. Sau bao cố gắng cuối cùng thật hạnh phúc khi cô ấy đồng ý làm bạn gái mình. Tình yêu của chúng mình cứ thế trôi qua với bao ngọt ngào và nhiều dự định trong tương lại. Rồi cô ấy ra trường và đi làm trước mình 1 năm. Bạn bè mình hay nói con gái ra trường đi làm trước dễ thay đổi nhưng mình không tin vì mình luôn tin tưởng cô ấy,tin vào tình cảm mà 2 đứa dành cho nhau suốt mấy năm qua.
Nhưng thật bất ngờ rằng mọi thứ lại thành sự thật. Khi còn những tháng cuối cùng khi mình làm đồ án tốt nghiệp,cô ấy phản bội mình. Người thứ 3 chính là viên quản lý nơi cô ấy làm việc,32 tuổi nhà hà nội,đủ chín chắn và giàu có. Mình không chấp nhận được chuyện đó,cố níu kéo cô ấy. Cô ấy khóc rất nhiều nhưng vô vọng,cô ấy nói rằng người đó đã chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn cô ấy, điều mà mình không thể làm dc sau 3 năm bên nhau. Vậy đấy các bạn ạ,mình tự nhận minh không phải kẻ kém cỏi về học thức hay xấu xí về ngoại hình,gia cảnh cũng không phải không có điều kiện. Ngần ấy năm yêu nhau mình chưa từng đối xử tệ với cô ấy,cũng chưa từng lăng nhăng tán tỉnh bất kỳ một ai,thế rồi bây giờ khi tình cảm thay đổi,mọi thứ đều bị phủ nhận một cách sạch bong như vậy đấy.
Hai năm trôi qua từ ngày đó,mình dần vượt ra khỏi khủng hoảng và bắt đầu với cuộc sống và những mối quan hệ mới. Nhưng có lẽ mình bị ám ảnh vì những gì đã qua,mình chẳng thể tìm dc niềm vui trong chuyện tình cảm. Hễ cứ nhắc tới con gái,tới tinh yêu mình lại lảng tránh,mình cảm thấy sợ hãi hoặc có thể là tự ti về bản thân mình mà không thể tiếp nhận hay chỉ là bắt chuyện tán tỉnh bất kỳ một cô gái nào. Mọi thứ với mình trở lên gượng gạo và thực sự thây khó khăn các bạn ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Và giờ sao rồi vậy bạn?