Anh Phanh của các em vừa đặt mông xuống phi trường Tân Sơn Nhất đêm qua. Chờ mãi mới thấy xe và người của khách sạn tới đón. Mệt vì chặng bay dài hàng gần hai chục tiếng đồng hồ, vậy mà về khách sạn cũng chẳng ngủ được vì háo hức, vì trống vắng và vì nhịp sinh lý học thay đổi... :Battin ey:
Theo dự án mới, Phanh mỗ sẽ có vài buổi tiệc tiếp các quan chức SG, rồi có thể sẽ ghé HN trước khi trở về bển :o. Lần này Phanh mỗ đã ứng trước được ít Franklin tươi rói của dự án, tống 1 ít vào ATM HSBC, còn ít dằn ví, nên các em sẽ thấy 1 Frank hoàn toàn khác :D
Frank rất muốn giao lưu với các em gái ở SG. Lần này Frank muốn đi cafe SG, vì lần trước chưa có được thưởng thức nhiều. Các em nào buồn tình mấy ngày này, cứ pm cho anh để lên lịch nhé. Anh ở hotel trung tâm Q1, nên cũng dễ tìm, phòng cũng rộng rãi và view đẹp :D
p/s: Chống chỉ định thằng papa1973 (.VoVa., .SKYPE, I_need_You). Anh không tiếp chú, anh đã nhờ Ichou bạn quý của anh đứng sẵn trên đọt dừa rồi :Laughing:
Ôi đại gia đã tới đất sg :Silly: hèn chi nay trời có mưa và mây đen...xin recommend bạn mấy quán cafe, hớt tóc,gội đầu massage cũng hay lám :Laughing:,...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ít nhất bác phải viết đại khái như là : trở về...
Mới hum qua gặp chú mà Bin bố cảm thấy như hổ gặp báo , như đại bàng gặp phải diều hâu mà cũng như...
Đúng đúng, phải kêu anh Phanh vô Papa cho biết :Clown: Chưa đi papa thì chưa được gọi là...
hế-lô :Rose:
anh cũng thích jazz, nhưng anh thích cuốc lủi hơn. Nó gợi cho anh về truyền...
còn anh ?
thank you for your understanding.:Kiss:
Cưng rảnh không, tối nay ta làm tí nhể. :14:
vozer haha :Laughing:
Câu này ẩn ý ghê :D, đại loại là thập cẩm ợ :Smug:
Em chả bao giờ thấy chị vans chém cả... là seo? :o