Hi tất cả các mẹ !


Em tự giới thiệu e là một nam nhi 22 tuổi .Sau nhiều lần đọc các bài viết của mọi người trên forum e thấy hay quá , họcc hỏii được rất nhiều kinh nghiệm hay và quý giá của những người anh chị đi trước . Tưởng chừng như mình là con trai ít vấp phải chuyện tình cảm ngang trái thì nay nó đã đến với e thật .


Em mạo muội trình bày vấn đề mong các chị giúp e tháo gỡ rắc rối e đang mắc phải . e chân thành cảm ơn


Em hiện đang có 2 mối tình vắt vai , 1 là ng yêu cũ đã yêu nhau gần 5 năm ,giơ thì có tình yêu mới Xuất hiện bên cạnh .ng yêu cũ cùng học chung cấp 3,có khà nhiều kỷ niệm sau 5 năm yêu nhau nhưng ở bên cạnh cô ấy e chưa có thực sự cháy hết mình khi mà phải yêu và hy sinh vì ng mình yêu,đôi lúc còn nghĩ rằng sẽ yêu một người khác chứ ko phải cô ấy, cũng chưa lần nào có suy nghĩ sẽ lấy cô ấy làm vợ .Đã rất nhiều lần cô ấy hỏi e rằng sau này a lấy e chứ ,nhưng e chỉ lặng im và cười . Tuy biết cô ấy buồn nhưng thực sự e ko dám chắc có thể hết lòng để tiến tới hôn nhân mặc dù cô ấy rất yêu em. Cuối năm ngoái e tình cờ nhận đc tin nhắn chúc mừng sinh nhật của người bạn cũ ,do là bạn ấy cũng sinh nhật trước em 6 ngày . và rồi bọn e nt qua lại nói chuyện một thời gian và rồi tình cảm nảy sinh . Em yêu cô bạn mới ,cô ấy cũng có tình cảm với em .Mặc dù em sống tại Hải Phòng còn cô ấy trên Hà Nội ,nhưng bọn em vẫn thắm thiết . bên cô ấy chưa đủ 10 lần sau 4 tháng yêu nhau , bọn em nhớ nhau vô cùng , tối nào cũng gọi điện ,ngày nào cũng nhắn tin cho nhau. Khi mà cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra ,và cả 3 người biết mối quan hệ này . Thì e phải đưa ra một lựa chọn một trong hai . Nếu tiến đến với người mới thì quá phũ phàng với người cũ ,còn ở lại với người cũ em ko còn tình cảm nguyên vẹn để giành cho cô ấy như xưa . Và em đã chọn là rời xa cả 2 người 1 thời gian tuy biết rằng trong lòng em vẫn hướng về người yêu mới . Em đã dự tính sẽ lấy cô ấy sau vài 3 năm nữa em làm việc,tạm thời trong thời gian này là quan hệ bình thường. nhưng giờ cô ấy đang nghĩ gì e ko biết khi cứ muốn e quên cô ấy đi.Chưa bao giờ em thấy buồn vì một ai đó nói câu này với em cả,kể cả người yêu cũ của em.Hic. Em cũng đã mạnh dạn nói chuyện với mẹ ,thì mẹ em nói tình cảm ko ngăn cấm ,nhưng có điều người ta vẫn hay băn khoăn là lấy nhau mà chưa cách nhau đủ 3 tháng 10 ngày và cùng tuổi Tân mùi thì sau này cuộc sống nhiều điều ko tốt cả về con cái và vận mệnh .


Nhiều người nói tương lai còn phía trước mà đàn ông thì hãy tập trung vào công việc ,dẫu biết như vậy nhưng em ko thể làm gì yên ổn được nếu cô ấy cứ nói e và cô ấy hãy chấm dứt tuy biết 2 người còn yêu nhau sâu đậm. Em nói với cô ấy rằng sau 1 ,2 ,3 năm nữa em sẽ quay lại với cô ấy trừ khi cô ấy lên xe hoa thôi.


Mong các chị hãy cho em lời khuyên khi em còn non nớt trong chuyện tình cảm.Cảm ơn các chị và các mẹ nhiều a!