Mình không biết có ai gặp phải tình cảnh như mình không, và không biết có ai có cách cư xử tốt hơn mình không, thực sự là chưa bao giờ mình trải qua giai đoạn thế này, mình đã phải đắn đo, suy nghĩ rất kỹ mỗi khi hành động, vậy mà mình vẫn rối lắm, mình không biết là mình có quá nóng tính hay không nữa.
Mình và anh ấy quen nhau được 2 năm 8 tháng, bọn mình đã ở bên nhau từ lúc sung sướng nhất đến lúc khó khăn, trải qua rất rất nhiều vui buồn, rất nhiều chuyện, mình tin là anh ấy rất thật lòng, tuy ở 2 miền Nam Bắc nhưng bọn mình đều đã thu xếp để đến gia đình của nhau, ba mẹ anh ấy cũng đến chơi với gia đình mình.
Nhưng... anh ấy có 1 cô bạn cũ từ cấp 3, ngày xưa lúc đi học cũng có tình cảm nhưng vì không kịp thổ lộ và cô bạn đó vô miền Nam mất, lấy chồng, và có 2 con. Trước khi quen mình, anh và cô bạn này vẫn liên lạc qua email, thỉnh thoảng có chat, khi quen mình anh cũng kể cho cô bạn này biết là đã có người yêu. (Mình và anh ấy đi du học và quen nhau ở nước ngoài). Khi về nước, anh ấy quyết định xa nhà, vào làm việc ở SG cùng với mình, bọn mình lại trải qua những ngày ở bên nhau rất êm đềm, hạnh phúc.
Nhưng... cô bạn đã 1 chồng 2 con kia khi biết anh ấy đang ở SG lại liên tục nhắn tin, gọi điện, nhắn Yahoo, thậm chí có lần mình đọc dc mess off ở YM mình tắt luôn thì cô ta nghĩ là gửi mess ko chắc ăn, lại gửi email. Mình chặn nick thì cô ta vẫn lập 1 nick khác. Mình nhạy cảm nên bắt đầu cảm giác có vấn đề, mình yêu cầu bạn mình đừng liên lạc, thì bạn mình cứ nói là 2 người rất trong sáng.
Rồi đến tết, anh ấy giấu mình để đi cafe với cô ấy, nói dối là đi gặp 1 người bạn trai, mình rất tức giận, còn anh ấy thì giải thích là vì cô ấy có chuyện buồn, 2 vợ chồng họ ko hạnh phúc nên tâm sự với anh ấy, mà vì mình nhạy cảm quá nên anh buộc phải nói dối. Lúc đó mình ko buồn anh ấy chuyện nói dối nữa, nghĩ có thể mình đã kiểm soát anh quá nên anh phải giấu, nhưng làm sao mình đồng tình dc chuyện cô ấy đem chuyện buồn về chồng ra tâm sự với 1 người bạn khác giới (Trước đây lúc ở nc ngoài, cô ấy cũng thường xuyên như vậy, có ch gì cũng tâm sự với bạn mình). Mình nói cô ấy ở Sg này cũng hơn 10 năm, đã có nhìu bạn bè, ít ra có đồng nghiệp, đâu phải ko có ai mà cứ phải tâm sự với anh ấy chứ.
Rồi hôm chủ nhật vừa rồi, lúc mình đang ngồi với anh ấy, cô ta lại nhắn tin rủ đi cafe, lần này thì mình bực chịu hết nổi, mình nói thẳng với anh ấy là mình ko chấp nhận anh đi với 1 người phụ nữ đã 1 chồng 2 con, cô ta đã trơ trẽn rồi thì anh phải biết dừng chứ, cô ta cũng biết anh có người yêu cơ mà, 2 người có xem người yêu và chồng mình ra gì hay ko? Anh ấy cứ kiên quyết là giữa 2 người hoàn toàn trong sáng. Mình nói anh ấy rằng "anh có thể vì em ko vui mà cắt đứt liên lạc với bà đó hay ko", ban đầu anh ấy ko chịu, nhưng khi mình quyết định sẽ chia tay thì anh ấy đồng ý, anh nói anh thề sẽ ko liên lạc nữa. Nhưng hôm sau mình yêu cầu anh ấy gọi cho cô ta nói cô ta đừng liên lạc với anh ấy thì anh ấy nổi nóng lên va kiên quyết ko làm.
Mình buồn quá, mình cảm tưởng như anh ấy luôn muốn bảo vệ cô ta, khi mình nói phụ nữ có chồng con rồi mà suốt ngày rảnh là rủ bạn trai đi chơi, vậy là ko dc, nhưng anh ấy lại bênh chằm chặp, nói vậy là bình thường, mình buồn quá đi, nếu anh ấy coi cô ấy quan trọng hơn mình, mình sẽ quyết tâm chia tay, có phải mình nên làm vậy hay ko?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Trước hết, chị phải tin là giữa nam và nữ hoàn toàn có thể tồn tại 1 tình...