rắc rối khi gia đình anh không đồng ý với mối quan hệ của chúng em
Em 23t, em và anh yêu nhau gần 6 tháng, anh là sĩ quan, lớn hơn em 1 tuổi. Tình yêu vốn dĩ rất đẹp, ko có gì đáng nói cho đến khi gia đình anh biết anh có quen bạn gái và anh ấy cho e biết là gia đình ko cho phép anh quen với em nữa vì đã có hứa hôn gì đó từ trước (anh cũng mới biết chuyện đó thôi). Vì cha mẹ chia tay nhau từ khi anh ấy còn nhỏ, cha ruột bị bệnh tai biến, mẹ thì đã đi thêm bước nữa, nhưng cả 2 bên chỉ có mỗi anh ấy thôi, vì thế anh rất thương cha mẹ. Mặc dù anh nói yêu em, cảm thấy rất có lỗi với em nhưng lại không thể nào cãi lời cha mẹ. Em cũng rất yêu anh ấy, nhưng khi nghe nói như vậy, em rất buồn cũng chẳng biết phải làm thế nào để có thể làm gia đình anh ấy thay đổi quan niệm được. Mọi người cho em lời khuyên với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1