Em chào các anh chị và các bạn! Nhờ mọi người tư vấn giúp em việc này với!


Em gốc là người miền Trung hiện đang sống cùng gia đình và làm việc tại Hà Nội, người yêu cũng gốc là người miền Trung nhưng lại đang sống cùng gia đình và làm việc ở Sài Gòn. Chúng em tình cờ quen nhau sau khi mỗi người đã ổn định công việc và nhiều thứ khác. Nhưng nếu kết thúc có hậu thì em từ bỏ hết ngoài này để vào Nam làm lại từ đầu.


Đầu tháng 9 tới em vào SG chơi và lần đầu tiên ra mắt gia đình nhà anh ấy. Em thấy lo lắng và hồi hộp lắm, vì đây là lần đầu tiên em đối mặt với việc này. Em muốn nhờ anh chị và các bạn tư vấn giúp em mấy cái này với:


- Nên mua quà gì trong lần ra mắt đầu tiên? (em đang nghĩ đến mấy đặc sản ở Hà Nội mua vào làm quà nhưng chưa nghĩ ra cụ thể là gì?), gia đình người yêu em có bố mẹ, chị gái đã lập GD có 1 bé gái gần 2 tuổi và một em trai nhưng hơn tuổi em.


- Em nên mặc trang phục như thế nào cho phù hợp? Gia đình anh ấy có vẻ hơi truyền thống theo kiểu phong kiến ngày xưa. Nên em cũng đang lo lắng sẽ phải đối mặt với các vấn đề nếu ở cùng nhà chồng, lần ra mắt này cũng là để em tìm hiểu thêm và cảm nhận về gia đình anh ấy. Em đã gặp bố người yêu trong một lần Bác ra công tác ở Hà Nội, cũng đã cùng Bác và anh đi ăn cơm và nói chuyện nhưng thời gian hơi gấp gáp nên hôm đó chắc em cũng không để lại nhiều ấn tượng lắm vì hơi bị động.


Thực ra, trong thời gian yêu nhau do khoảng cách, do điều kiện công việc khác nhau nên chúng em đã từng chia tay và em nghĩ bố mẹ anh ấy cũng biết chuyện này. Tuy nhiên, sau 2 năm, anh ấy và em vẫn giành tình cảm cho nhau và cảm thấy muốn quay lại và tiến xa hơn 1 bước. Lần ra mắt này rất quan trọng nên em vô cùng lo lắng. Mong các anh chị tư vấn giúp em! Em xin chân thành cảm ơn!