em chào các a.c ,em có chuyện này mà nghĩ hoang mang quá các chi ak,các chi có kinh nghiệm tư vấn và cho em lời khuyên với.em học ở Hà Nội giờ đã đi làm rồi,đã được 6 năm rồi,gđ em thì ở quê thôi,em có yêu 1 người ở Hà Nội,nhưng em cảm thấy không hợp cách sống,và 1 lần anh ấy nói,dẫn em về anh ấy để gặp bố mẹ anh ấy,nhưng chỉ thấy nói lần đấy thôi,chứ các lần sau không nói gì cả,ngược lại anh ấy cứ đòi về nhà em trước,em thì không quan trọng dẫn về hay không?nhưng em cảm thấy anh ấy như muốn xem gđ nàh em rồi mới tính tới chuyện khác,nên em đang suy nghĩ ,có nên tiếp tục nữa không?mà thật sự là em cảm thấy nó có 1 điều gì khó hiểu lăm,các chi có kinh nghiệm hãy cho em lời khuyên nhé,em cảm ơn .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bố mẹ mình cũng dặn, yêu nhà không cần giàu, nhưng đừng nghèo khổ quá, bố mẹ phải hòa thuận. Mình ko phải trai hà...