Chuyện là em có quen một người bạn trên facebook, cả 2 nói chuyện rất hợp nhau. Anh ấy hơn em 5 tuổi nên nói chuyện có phần chững chạc hơn. Anh ấy là một công nhân cơ khí đang làm ở nhà máy ở thành phố. Còn em đang làm tiệm may ở quê nhà. Ban đầu em cũng chỉ nghĩ là nói chuyện qua lại cho vui thôi chứ trên mạng sao mà giống đời thật được.

Màu Đỏ, Trái Tim, Yêu Và Quý, Biểu Tượng


Mỗi ngày, anh ấy và em đều nhắn tin với nhau, vui buồn gì đều kể cho nhau nghe. Nói chuyện với nhau lâu nên việc nhắn tin mỗi ngày dường như thành thói quen của cả hai. Rồi một ngày anh ấy ngỏ ý gọi video với nhau để cả hai cùng biết mặt, lỡ đâu có gặp ở ngoài còn biết. Lúc đầu em cũng ngại bởi vì gọi video thì không biết phải nói gì với nhau. Nhưng rồi e nghĩ, chơi lâu như vậy rồi cũng nên xem mặt nhau có giống hình trên facebook không. Thế là cả 2 gọi video, em khá bất ngờ vì anh ấy trông đẹp trai hơn trong ảnh, lại có má lúm cười rất duyên. Ban đầu khi gọi, cả 2 còn ngại ngùng nhưng sau đó lại trò chuyện rất vui vẻ với nhau.


Qua lần gọi video, em càng thấy tin tưởng hơn người bạn qua mạng của mình và còn vui vẻ khi nghĩ về anh ấy. Một thời gian sau, vào dịp nghỉ lễ, anh ấy được nghỉ và nói sẽ về quê em chơi vì anh ấy cũng có họ hàng ở quê em và đi thăm em luôn. Em không biết khi ấy tại sao nghe anh nói về thăm, em lại vui đến vậy.


Rồi anh về chơi, cả 2 hẹn gặp nhau và anh ấy tỏ tình với em. Khi ấy, em hạnh phúc không tả nổi và đã gật đầu đồng ý. Vậy là quen nhau qua mạng và giờ em đã có người yêu thật.