Chào cả nhà. Mỗi lần buồn về chuyện tình cảm thì chỉ muốn lên đây giãi bày với các mẹ nhưng giờ mới khai bút lần đầu tiên, các bạn tư vấn cho mình nhé.



Mình thuộc thế hệ 8X đời đầu, đã ly dị và chưa có bé. Chuyện xảy ra đã 3 năm rồi nhưng những gì trải qua làm mình cảm thấy muốn xây dựng lại một gia đình sao quá khó với phụ nữ mình.



Sau khi chia tay với ex, tất nhiên mình cũng có giai đoạn stress, chán đàn ông. Rồi thời gian qua đi và những cảm xúc lại bắt đầu trở về với mình. Cảm giác muốn yêu, được yêu và gắn bó với ai đó. Nhưng đến giờ phút này mình thấy thật quá khó và mệt mỏi.


Chuyện riêng cũng ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng công việc của mình, dù mình cũng không phải là người phụ nữ quá yếu đuối gì cả. Mình có một chỗ làm cũng tương đối ổn, công việc đúng chuyên môn, không quá rảnh và ko quá bận. Mặt mũi cũng xinh xắn, tính cách không đến nỗi nào.



Nói chung là sau khi chia tay có vài người đến và tìm hiểu mình. Thường thì khi thời gian quen và bắt đầu thích nhau khoảng 2-3 tháng, và sau khi nhận lời yêu 1 thời gian ngắn là mình nói chuyện cũ của mình. Mình biết chuyện này với người đàn ông có lẽ là khó thông cảm nhưng lần vừa rồi quả thật là mình thấy buồn.



Những người trước thì có 1 người yêu mình sâu sắc thì mình ko thích người ta, còn người yêu hời hợt thì chuyện cũng chẳng đến đâu cả. Lần vừa rồi cũng có một anh nói chung thể hiện tình yêu mãnh liệt. Mình ngần này tuổi rồi cũng nhìn nhận được đó là tình cảm thật lòng.



Vậy mà, lịch sử lặp lại và còn thê thảm hơn là sau khi mình nói ra chuyện mình đã lỡ dở 1 lần (mình chưa có baby) thì anh ý cũng rút lui luôn. Tâm trạng của mình giờ thấy thật sự mệt mỏi. Mình cứ rơi vào vòng tròn: Tìm hiểu – yêu – kể sự thật – bỏ nhau. Liệu cảm xúc và tuổi xuân của mình còn bao nhiêu sau mỗi lần như thế.



Liệu lần yêu sau mình nên xử trí sao đây, kể hay ko kể chuyện xưa kia ?


Chả lẽ cứ phải giả dối với người yêu mà chuyện đó cũng khó mà dấu được.


Có các mẹ nào rơi vào hoàn cảnh tương tự chưa ?


Rất mong sự chia sẻ của các mẹ. Hôm nay là ngày đầu tuần mà ko có tâm trạng làm việc gì cả vì mấy cái chuyện tình cảm này.