Mình thấy có rất nhiều ngươi phụ nữ thành đạt nhưng họ vẫn chưa muốn lấy chống. Có chị hơn 30 chưa lấy clà chuyện bình thường. Còn mignh snam 83 ấy là 1 bác sỹ, ngoại hình khá là ok, nhưng chẳng hiểu sao mình lại thích tuyp người nhiều tuổi và đó là lý do giờ này mình vẫn 1 mình, mình suốt ngày lao vào học hành và rảnh rỗi là đi mua đồ. Mình thích cuộc sống hiện tại, nhưng minhhỏi mọi người nha có phải cưngười nhiều tuổi là chín chắn không, vì mình muốn lấy 1 người nhiều tuổi(điều này ngược lại với các bạn mình). Theo mình họ nhiều tuổi họ sẽ chín chắn và biết cách lo cho gia đình, chứ khôngnhư những người trẻ suốt ngày bê tha nhậu nhẹt mihghét lắm, minh là tuýp người của gia đình mà. Còn các chị mà mình quen ấy thì các chị ấy khá là thành đạt, thu nhập rất cao nhưng vẫn chưa có bến đỗ, mà tinhất hay nha. Thật mình chănghiêru được vì sao nữa, có lẽ là duyên số các bạn nhi?