Tình hình là em mún hỏi các anh chị có ai biết về ngành công an ko ạ. E có quen 1 bạn, bạn ấy lúc trước đi nghĩa vụ công an, còn bây giờ thì sắp được xét chuyển biên chế, bạn ấy gìơ đang làm công an phòng cháy chữa cháy. Hình như đi nghĩa vụ mà ko đi học thì chỉ là công an chuyên nghiệp thui nhỉ. Thế thì mãi lẹt đẹt chẳng lên chức được phải không ạ. Bạn ấy có bảo là lấy vợ xong thì mới đi học, mà chẳng biết đấy là học j nữa, chắc không phải học đại học đâu nhỉ. Mà làm cái ngành bên phòng cháy chữa cháy cũng ko thích thì phải, e thì cũng ko hiểu j lắm về nghành công an. Mọi người có ai hiểu về ngành thì trả lời giúp em nhé


Mà e mún hỏi thêm tí xíu nữa  hì. E giờ có mấy cái đuôi, nhưng em chỉ có cảm tình với 1 anh làm kỹ sư cơ khí ô tô, nhưng nhà anh lại cách xa nhà em, cũng mấy trăm km. Nhưng cviệc của anh thì làm gần nhà em, anh thì hơn em vài tuổi, anh cũng tốt, hiền lành, nhanh nhẹn và có lẽ cũng giỏi nữa. Một ngày anh chỉ nhắn tin cho em 1 lần vào buổi tối, mà cũng có hôm anh phải đi làm hoặc có việc j đó, thì anh cũng ko nhắn cho e tin nào cả. Một tuần cũng đi chơi tầm 3 hôm j đó…


Còn e cũng mới quen 1 bạn, hôm trước khi đi uống nước với 1 người thích em, người ấy cũng làm ở pccc. Bạn ấy là T. Thì bạn kia đi cùng, và sau hôm đấy bạn ấy có nhắn tin cho em liên tục, lúc đầu thì không giám nói là ai cả, chỉ nói là muốn nói chuyện với em. Rồi được 1 hôm bạn ấy cũng nói ra bạn ấy là ai, và xin lỗi em, rồi hỏi em có thấy bạn ấy xấu xa và ích kỉ không khi làm thế này. Bạn ấy sợ T sẽ hiểu lầm, rùi nói ra chuyện bạn ấy thích em có thể bạn ấy sẽ mất hết danh dự. Nhưng bạn ấy bảo: :’’ Tớ biết tớ rất ích kỉ khi làm thế này, nhưng tớ không muốn tớ phải hối hận khi để mọi chuyện qua đi khi chưa nói ra được. Vì hạnh phúc mà tớ phải làm thế này…” Nói chung bạn ấy nói là đã rất lâu rùi, bạn ấy mới có cảm giác hồi hộp trước một người con gái… Một ngày bạn ấy nt cho em rất nhiều. Sáng dậy bạn ấy nt hỏi em dậy chưa, rồi nhắc em phải ăn sáng. Trưa, chiều, tối… lúc nào bạn ấy cũng nt nói chuyện với em và muốn gặp em


Các anh chị cho em ý kiến nhé. Biết chuyện yêu ai là chuyện của mình, nhưng e vẫn muốn xin thêm ý kiến từ mọi người, người nào tốt a? cả về công việc lẫn tình cảm