Phân tích thái độ của giai này giùm em với ạ, please!!!
Xin chào các mẹ, em theo là thành viên theo dõi diễn đàn rất lâu rồi, cũng chỉ "tàu ngầm" chứ chưa có bài góp ý hay nhận xét đóng góp ji cả. Hôm nay đặng có chuyện day dứt ko biết xử trí ra sao nên post bài, mong được các anh chị bớt chút thời gian chia sẻ ah. Em rất biết ơn và hứa sẽ có hậu tạ.:x@};-
Em- một con gái bình thường về mọi mặt, nhan sắc cũng ko đến nỗi nào, nhưng tuyệt nhiên từ hồi chia tay bạn trai đầu tiên đến nay cũng 4 năm có lẻ mà vẫn chưa tìm được ý trung nhân. Gia đình thì lo lắng, riêng em thì mỗi lần nghĩ tới thì thấy độc thân cũng sướng, nhưng cũng thật không ổn nếu kéo dài mãi. Vậy nên hễ cứ gặp được ai là cũng hay bị rung rinh hâm dở lắm. Chết em miên man quá, bây giờ em xin kể sự tình để nhờ cả nhà vạch trần được những suy nghĩ trong em va trong giai. Chứ mấy hôm nay cứ nghĩ vẩn vơ, ko chuyên tâm đươc vào côg việc nữa.
Chả là em gặp giai khi mới bước chân vào công ty mới, lúc đầu thì em không có ấn tượng gì nhiều, vả lại em cũng kém giao tiếp nên cũng chưa hỏi han ji, chỉ cắm mặt vào cái máy tính. Theo cảm nhận của em thì giai cũng hiền lành, trẻ trung so hơn với tuổi, được mọi người quý mến, thỉnh thoảng giúp em trog công việc. Đến ngày làm việc thứ 2 thì giai hỏi em có muốn ra ngoài ăn trưa cùng không, câu hỏi cũng rất là xã giao thôi nhưng ko hiểu sao mà em đỏ mặt phừng phừng. Em giả nhời theo phản xạ rất tự nhiên," hôm nay em mang đồ ăn trua rồi" thế là té mất. Lúc ngồi ăn, em vừa nuốt cơm mà thấy cơn tiếc nuối dâng lên nghẹn lòng. Biết thế gật đầu cái rầm cho xong. Đấy là cái biết thế đầu tiên.
Tiếp đến nữa là lúc chuẩn bị đi về, giai biết em đi xe bus về nên mới hỏi nhà em ở đâu, có cần giai chở về không. Nhưng vì em có cái tính hay ngại nên chẳng đáp lại câu chi. 1s sau lại thấy tiếc. Đấy cả ngày hôm đấy chỉ có 2 mẩu chuyện như vậy, mà về cả đêm cứ nghĩ linh tinh, mơ này mơ nọ. Em thì cũng hơi thấy có cảm tình, vì thấy giai cũng hiền lành, tốt bụng.
Hiện giờ cả giai và em đều chưa có ji gọi là cầu nối như số fone hay yahoo, em và giai cũng ít có cơ hội gặp nhau vì cùng là part-time job nên khác shift.
Chỉ có điều em hơi băn khoăn đó là không biết ý của giai này đang là dư lào. Không biết giai đã có người yêu chưa, vì em cũng không có kênh thông tin nào về giai cả ngoài tên tuổi, e xin đính kèm giai sn 79 ah( mới vào làm chẳng lẽ lại đi dò hỏi hichic). Hiện giờ em đang rối tung nên rất mog được các anh chị đi trước cho xin kinh nghiệm.