Năm nay đã 27-28 tuổi rồi mà đến giờ vẫn chưa thể lập gia đình, trong khi bạn bè có đứa đã sinh đứa thứ 2 rồi. Bây giờ tuổi cũng lớn rồi cũng chẳng mong có 1 tình yêu đẹp đẽ, lãng mạn cao xa gì cả, cho dù trước giờ cũng chưa có cơ hội hưởng thụ nó; chỉ mong tìm đc người vợ có những điểm tốt để mà có thể an tâm gửi gắm. Hồi trước tới giờ cũng có quen bạn gái nhưng 1-2 mối tình đó chỉ chớm nở đc một thời gian, chưa có mối tình nào sâu đậm cả. Công việc chiếm khá nhiều thời gian rồi chính cv hiện tại ko thể tạo ra các cơ hội đc gặp gỡ các bạn nữ mới. Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, ngày qua ngày làm việc; tối về nghỉ ngơi, sáng lại làm; cứ thế nghĩ lại cũng chẳng thể có sự đột phá nào. Định đi học thêm AV để có cơ hội gặp bạn nữ mới, chưa biết ra sao đây. Mong mọi người cho ý kiến với. Help me!!!