Chào cả nhà!


E có yêu một bạn bằng tuổi, học cùng lớp ngày xưa. Chúng e yêu nhau lắm. Quá khứ của ng ấy tuy rằng ko hoàn hảo, công việc hiện tại thì ko phải là ổn định. Nhưng yêu thì có thể bỏ qua tất cả đúng ko ah?


Bây giờ gia đình e cấm đoán, phản đổi kịch liệt. E đòi cưới nhưng ko đc, e ko dám nói với người yêu là gia đình cấm vì như thế động vào lòng tự ái, e ko muốn ngy e bị tổn thương. Ngy e chẳng có lỗi gì cả, có chăng chỉ là sinh ra trong gia đình ko điều kiện, công việc ko như mong đợi. Những chuyện trong quá khứ như đánh nhau, hay ăn nói lấc cấc, e bít là sai, là ko nên. Nhưng mới có 23t, ai cũng có một thời bồng bột chứ. Bây giờ, ngy e đã phần nào thay đổi rồi.


Chúng e muốn cưới nhau nhưng gia đình ko đồng ý nên e ko bít phải làm sao cả. E thì sợ gia đình vì dù sao bố mẹ cũng lo cho e đủ đường, e đã chẳng mag lại đc gì cho bố mẹ rùi.


Có ai cùng hoàn cảnh với e ko????