Chào các anh chị. Em tham gia WTT lâu rồi nhưng, lần đầu tiên em viết bài. Mong mọi người chia sẻ và cho e lời khuyên.


Em học dốt văn lắm, không biết viết sao, mọi người thông cảm nha. dẫu biết ở đây có nhiều người tuổi bố, mẹ em nhưng cho em xin được gọi là anh là chị với ạ


Năm thứ 4 học đại học em có yêu 1 cô gái mà chỉ có gặp lần đầu và trong 1 năm 2 đứa gặp nhau đúng 1 lần, trò chuyện với nhau cũng chỉ qua FB hay nhắn tin điện thoại, chỉ có hay nhắn tin thôi nhưng không hiểu tại sao càng ngày em càng thích cô gái đó. Cô bé đó chả bao giờ em rủ được đi chơi cùng cả, thậm chí các bạn cùng phòng cô bé cũng không rủ được đi cơ Nhưng rồi khi bước sang thứ 5, khi vào năm học, sinh viên khóa mới nhập trường, xóm trọ em chào đón 2 phòng mới chuyển đến, toàn là nữ, nhưng em chả quan tâm. Mặt còn chả thèm để ý cơ . Đâu ai lại ngờ, 1 hôm cô gái tân sinh viên đó sang phòng em mượn chìa khóa cổng - và mọi thứ chưa bắt đầu xảy ra . HÔm đó cô gái đó sang phòng em mượn khóa, đúng cái hôm ăn mặc lấc cấc, xong còn đang ngồi cắm mặt vào máy tính mà đánh điện tử, mắt thì cận, lại không đeo kính nên khi cô bé đó đứng ngoài cửa mượn chìa khóa em chả nhìn thấy mặt rồi cứ đưa chìa khóa thôi, rồi ậm ừ vài câu.


Cái xóm em được cái cả 3 tầng hành lang bé tỵ, mỗi phòng em có cái ban công - mà cái ban công nó còn to hơn cả cái phòng em tầng 1 tầng 2 các phòng càng trong thì nắng chả bao giờ chiếu tới, gió thổi đôi khi cũng không, thế rồi cô bé đó sang xin phơi quần áo phòng em. Rồi cũng ừ. Rồi 1 ngày bình thường như bao ngày khác, cô bế đó mang bánh sang mời phòng bọn em, nói là đặc sản quê, lại đúng cai lúc cắm đầu vào mà đánh điện tử, chỉ kịp nói mỗi câu cảm ơn, thì cô gái đó chạy về mất.


Rồi cũng cái ngày bình quá thường ý, tự dưng trên FB cô gái đó gửi nời kết bạn với em, rồi 3-4 ngày sau mới thềm đồng ý - kiêu . Rồi 2 đứa nói chuyện làm quen, giới thiệu bạn cùng phòng, chia sẻ với nhau mọi thứ, cả những cái hâm hâm cũng nôi vào nói nhiều khi đến tận 1 h, và không biết tại sao em lại thấy thích cô bé đó. Con trai mà thích thì thích nhiều lắm, nhưng yêu vẫn chỉ 1 người thôi. Rồi cũng biết ng ta tên Q


Rồi nhiều khi sáng dạy sớm rủ nhau ra khu đô thị tập, hay tối đến rủ nhau sang đánh bài bôi son, hay rủ nhau sang học. Có 1 hôm em định tổ chức đi phượt cho cả xóm để cả phòng Q có thể biết hết mọi người trong xóm. Hôm rủ nhau đi Bát Tràng mua đồ thì đúng là cái hôm mà mọi thứ trở lên thay đổi, 2 đứa đi chơi, nặn tượng, tô màu rồi khi về mệt, cô gái đó ngồi sau xe và ôm em ngủ. Chắc từ giây phút đó em bị cảm :x


Mọi thứ cứ diễn ra, và rồi đến 1 ngày mà người ta gọi là xấu, cái ngày đó em cũng không bao giờ quên. thứ 6 ngày 13 tháng 11 năm 2015. Em đã hôn cô gái đó - và cũng là nụ hôn đầu tiên của em - trước toàn yêu đơn phương mà rồi không bày tỏ gì cả 2 đứa cũng hiểu nhau rồi yêu nhau. Chưa đầy 2 tháng các bác ạ, bọn em đã yêu nhau.


Nhưng lúc đầu thật sự em không hiểu tại sao em lại làm như vậy, em vẫn thích người con gái cũ kia, vẫn thi thoảng nhắn tin.


Rồi cứ thế, Q ở bên cạnh em, quan tâm em, chăm sóc em, và dần dần em nhận ra em yêu Q mất tự lúc nào không hay. và em đã không theo đuổi C nữa.


Chuyện tình yêu vớ vẩn chả có gì đáng nói cả.


Nhưng có 1 ngày- cũng là lần đầu tiên Q uống say. HÔm đó khi nghe tin cô cái đó gọi cho em là em uống rượu và đang say, thật sự lúc đó em rất lo, mà lại rất bực, không biết có làm dao ko, ko biết có về được không, nhưng hôm đó đi với bạn với câu lạc bộ, với thầy dạy võ nên em không hiểu tại sao vừa muốn ra đốn cô ây vừa không, thế rồi em đã không ra đón.Lúc về cô gái đó chạy sang ôm cổ em, em thì làm gì. ngồi ôm máy tinh, nói những nời trách móc. nhưgn không hiểu tại sao em lại nói vậy chỉ muốn quan tâm cô gái đó, mà tại sao miệng nó cứ nói ra những lời đâu đâu :((( HÔm đó em chỉ biết mang cam sang nhờ bạn cũng phòng vắt nước cho cô gái đó uống, thật sự thì có 1 và lý do nên Q đã không cho em công khai chuyện tình cảm của 2 đứa. Nên hôm đó em chỉ biết lủi thủi đi ra cầu thang ngồi.Rồi chuyện cung qua. 2 đứa vẫn yêu nhau. Hay không có cãi nhau, chỉ thi thoảng em có hâm hâm lên muốn lũng :v


Ma xui,quỷ khiến thế nào mà người bạn trọ cùng em n đi sang phòng bạn gái ngủ, và thế là bọn em đã sống thử với nhau, không hiểu tai sao nhiều lần em đã đọng vào chỗ không lên động của người con gái, nhưng không có QHTD gì cả, nhưng vì sợ, nên Q đã 3 lần phải uống thuốc khẩn cấp vì em, và em tự hứa sẽ không phải để cô gái đó uống thuốc 1 lần nào nữa.


Rồi Khi vào cuối tháng 12, bọn em phải thi kết thúc học kỳ, lúc đó chỉ có học thoi, không muốn nghĩ gì cả,24 25 tháng 12 cũng là noen cũng là hôm mà em phải thi, đến lớp bài thì không làm được, Nhưng cả tuần liền em có ôn đâu, toàn đi tìm xem có quà gì tặng cô gái đó không. Tìm mãi mới được cái khăn đẹp thì người ta lại bào Noen không lên tặng khăn cho người yêu. Thế là xong hết cả tuần, không tìm được quà, rồi mãi mới nghĩ ra mua tặng bạn ý đôi găng tay, nhưng đi cả chợ cả siêu thị mà nó không có, như kiểu ai trêu ý. Và hôm đó em không tặng quà cho cô bé đó. 1/8 em kết thúc thi xong cũng là lúc cô bé đó bắt đầu thi môn đầu tiên. Nhưng không ngờ hôm đó là ngày sinh nhật của cô bé đó. Trưóc đó em có hỏi sinh nhật thì cô bé đó nói là tháng 10/2.Tận mãi sau này em mới được biết.


Nhưng trước đó khi về thì không hiểu sao ma ám hay ăn ở không tốt mà bọn em sảy ra đủ thứ. Nhưng mà đang trong giai đoạn thi mà, em cũng hiểu phải tập trung như thế nào, nên em không muốn làm phiền cả, nhưng mà nhớ,ai mà chịu đc. Nhưng nói chuyện với nhau như cãi nhau ý, hay chỉ nói được vài câu thì thôi. Mà em thật sự thì rất nhớ nhớ người ta ý.


Rồi gần tết, em bất chấp hết mọi thứ, để chạy nên với cô ấy, chia sẻ với cô ấy, nhưng thật sự không đi đến đâu cả, Q nói bọn em yêu quá nhanh, quá bồng bột, và em cũng cảm thấy vậy, em đã bảo cô ấy mình yêu lại từ đầu em nhé, anh không muốn thấy em khóc, luôn muốn thấy em cười nhưn những ngày đầu mình gặp và yêu nhau và cô ấy đồng ý.


Nhưng có vè không ăn thua


Tình trạng đó của bọn em kéo dài đến tân bây giờ.


Rồi khi nghỉ tết, vì 1 người bạn ở xa đến thăm, học cùng nhau cấp 3, nhưng Q lại không biết gì về anh ta ca, gia đình, địa chỉ nhà,.... nên gia đình cô ấy, bắt thay sim, không cho kết bạn trên FB,..... Nhưng Q lại không chia sẻ với em, mà đi chia sẻ với những người khác, khi em hỏi thì kêu mệt, muốn đi ngủ. Em thì không muốn nói ra vì ai cũng cần phải có 1 không gian riêng tư mà, đôi thi chia sẻ với người lạ nó lại thấy dễ hơn là với ngườ thân. Mà thật sự em cũng muốn đc Q chia sẻ mọi thứ, mặc dù em chả biết khuyên thế nào, nhưng cũng muốn lắng nghe cô ý nói, cô ý chia sẻ, không muốn thấy cô ý khóc.


Nhưng rồi, khi em lại lên trường:


Nhiều lần em rủ đi chơi thì Q không đi, nhưng lại rủ 1 thằng con trai khác đi chơi, hay thậm chí sang nhà người ta chơi. Lúc buồn thì rủ người ta đi, giờ hay sảy ra chuyện gì cũng kể với người ta mà không phải là em. Trước thì trên giời dưới biển cũng có thể nói được, nhiều khi nhắn tin với nhau đến tận 1h đên. mà giờ thì :((:((:((:((:((:((:((


Và hôm trước em có nói có chia sẻ mọi thứ với cô ấy, nhưng nó không ăn thua, tình trạng này n vẫ thế, cứ tiếp diễn ra, h em phải làm thế nào đây ạ, cô gái đó là người đầu tiên mà em có thể bất chấp bỏ hết mọi thứ. Em sợ mất Q lắm :((:((:((:((


MỌi người cho em xin lời khuyên với ạ :((:((:((:((:((:((:(( h em phải làm sao, em không muốn mất cô bé đó đâu