Phải chăng tất cả chị em mình trước giờ đã sai lầm sao?
Một người bạn đã gửi cho tôi 1 bức thư tay khi anh ấy đi nước ngoài công tác.
Gửi em người con gái tôi quan tâm.
-Mỗi buổi sáng thức dậy em phải tốn hàng giờ cho việc makeup, trang điểm trước khi bước ra đường?
-Em đang tự ti với vẻ đẹp của mình? Hay đơn giản là chỉ cảm thấy tự tin sau lớp trang điểm đó?
Cuộc sống ngày càng hiện đại, làm bản thân mỗi con người đều cảm thấy chưa thật sự tự tin với vẻ đẹp vốn có của mình. Họ luôn tìm kiếm những thứ xa vời, những câu nói, những lời khen vô căn cứ hoặc đơn giản họ chỉ muốn mình đẹp như các cô diễn viên, người mẫu trên màn ảnh. Với anh chính những nét đẹp chạy theo xu thế đó, chính những hành động, những lớp phấn son đó làm phái nữ ngày càng trở nên lạnh lùng hơn, xa vời hơn với chính bản thân họ. Tại sao ?
Anh hoàn toàn biết phụ nữ các em rất khó hiểu và họ luôn cảm thấy mình không đẹp, họ muốn mình đẹp hơn trong mắt người khác. Họ làm tất cả, ngay cả việc lừa dối bản thân bằng phẫu thuật thẩm mỹ, make-up quá đà hay đến nỗi đơn giản chỉ là chụp 1 tấm ảnh tự sướng mà họ còn phải sử dụng các phần mềm chỉnh sửa đến nỗi họ không nhận ra chính mình nữa, chỉ để cảm thấy họ đẹp hơn trong mắt người khác, nhận được những lời khen không chân thật. Tuy nhiên, họ lại cảm thấy vui, thấy hạnh phúc vì điều đó.... Để anh nói cho em nghe: "những thứ đó nó không có giá trị đâu em à"
Cuộc cách mạng của công nghệ, của truyền thông là một bước tiến rất lớn đối với con người, tuy nhiên chính những bước tiến đó làm con người ngày càng lệ thuộc vào công nghê hơn. Họ ít tương tác trực tiếp với người bên cạnh hơn, họ luôn cầm điện thoại và các ngón tay thì lướt liên tục trên màn hình để xem các hoạt động trên mạng xã hội của người khác hoặc họ kiểm tra xem những tấm ảnh, những câu status của mình có được ai quan tâm không. Họ dần quên lãng hoặc ngại tương tác trực tiếp với những người xung quanh và họ không biết rằng họ đang đánh mất những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của mình.
Công nghệ, ứng dụng có thể giúp em tương tác với người khác cách xa bạn về mặt địa lý, có thể giúp em đẹp hơn nhờ công nghệ chỉnh sửa ảnh, có thể giúp em chia sẻ những niềm vui, những tâm sự cũng có thể là nơi để em giải trí, đốt thời gian rảnh. Tuy nhiên, nếu em chìm sâu trong thế giới đó em đã đánh mất chính mình hoặc ít nhất là anh thấy đã mất em.
Bạn trai hoặc cha mẹ người thân của em họ yêu em vì em chính là em, em đẹp vì đó chính là em và vẻ đẹp thực sự mới chính là vẻ đẹp vĩnh cửu, là cái đẹp nhất mà em có và em nên tự tin, tự hào vì là mình chính là mình chứ không phải ai khác.
Những tấm ảnh đã được chỉnh sửa đến lung linh, những gương mặt xinh xắn nhưng lạnh lùng dưới lớp son phấn, những lời khen không có giá trị,… Thật sự em cần nó đến vậy sao? :(
-Tôi đã khóc khi đọc hết bức thư. Phải chăng tôi đã sai ?