Mình là nữ Ty 20 tuổi yêu nam XN 28 tuổi, bọn mình yêu nhau được gần 1 năm. Từ lúc bắt đầu anh ấy đã là một người rất nhút nhát nên mình luôn là người chủ động. Yêu nhau được 3 tháng mới nắm tay lần đầu 5 tháng mới hôn, lúc bắt đầu thì bọn mình tiến rất chậm và có vẻ bình lặng, nhưng sau đó bọn minh có nhiều lần cãi nhau. Bây giờ nghĩ lại thì do mình bị hụt hẫng khi tình cảm khác xưa nhiều quá, vì lúc còn tán tỉnh mình thì anh hay nhắn tin, hỏi thăm rùi lúc yêu nhau thì cả tuần đc 1-5 cái tin, gặp nhau 1 tuần 1 lần. Mình thực sốc nên cãi nhau (thực ra có mỗi mình nói căng thẳng, anh chỉ nhẹ nhàng thanh minh) anh nói anh thấy yêu nhau rồi việc nhắn tin là không cần thiết và rằng anh rất bận (anh làm TB 12h/ngày) nên anh ko muốn mình cứ mãi đòi hỏi chăm sóc. Lúc yêu nhau mình có ốm 1 trận khá nặng (mình bị lây từ anh ý) mình nhõng nhẽo đòi anh phải đến nhà mình sau khi làm xong, hôm đó anh phải đi làm tang ca vì bù lại hôm anh nghỉ ốm (làm từ 10h sang tới 3h đêm) chắc là do mình ốm nên anh nhắn tin dịu dàng hơn hẳn, rồi sau đó anh đến nấu cháo chăm sóc cho mình, lúc đó mình yêu anh thật sự và càng thương anh hơn khi thấy anh ngồi bên cạnh mà ho khiếp hơn cả mình. Sau đó 2 tháng mình về Vietnam nghỉ hè, anh bên này tự nhiên chủ động nhắn tin cho mình đều đặn trc khi mình đi ngủ để hai đứa được nói chuyện. Trc khi mình quay lại Úc bọn mình cãi nhau 1 trận vì anh đi chơi với bạn 4 ngày ko hề báo trc hay lien lạc vs mình, ngay khi điện thoại vừa lien lạc được mình gọi cho anh gào lên trong điện thoại ko them nghe anh giải thích rồi cúp máy, anh gọi lại lien tục mình ko nghe máy, sau đó cũng ko lien lạc lại. Bọn mình chia tay 1 tháng sau đó mình chủ động lien lạc, anh quay lại. 2 tháng sau đó bọn mình có xích mích lien tục, chuyện mình đi club, anh hút thuốc, … bọn mình cãi nhau nhiều chia tay 4 lần chỉ trong 2 tháng, nhưng chỉ cần mình là người chủ động lien lạc thì anh lại quay lại. Chỉ có duy nhất 1 lần là anh nói chia tay, lần đó cả hai đứa đều khóc, lúc đó mình rất sợ….Bọn mình đến bây h đã chia tay đc 2 tháng rồi, lý do là vì anh đi du lịch ko lien lạc vs mình, về cũng ko báo, mình nhắn tin thì ko trả lời, gọi điện ko bắt máy, mình ko chắc lúc đó anh đã về nước chưa nhưng kể cả khi mình nhắn tin chia tay cũng ko trả lời.
Sau khi chia tay mình cố lao đầu vào công việc, tự nhủ sẽ quên thôi, vậy mà cứ mỗi lần nhớ về a mình vẫn mỉm cười hạnh phúc, rùi bạn bè mình nói hễ cứ mở mồm là mình lại nói về anh ý như lúc bọn mình chưa chia tay….đỉnh điểm là hôm trc sinh nhật mình, mình nhớ anh kinh khủng sau 1 ngày đấu tranh tư tưởng đã quyết định gọi điện…vậy mà anh ko bắt máy, mình buồn lắm….mình nên làm gì?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nhưng e yêu anh ý quá, e có nên nhắn tin không?:-S