Em đưa ra hoàn cảnh của mình mong các anh chị cho em lời khuyên...
Em sinh năm 89, nhưng ko hiểu vì sao em toàn yêu những người thua tuổi mình. Mối tình đầu tiên em yêu 1 chàng 90, và yêu được 3 năm thì chia tay vì thật sự đã chịu đựng nhau hơn 1 năm, tình yêu ngày càng nhạt đi bởi cách yêu ích kỷ, vô tâm của anh chàng đó và cuối cùng chia tay bởi anh ta đã hết yêu em, thêm nữa gia đình anh ta không thích em vì em hơn tuổi. Thật sự đó là thời gian đau khổ, khủng hoảng nhất của cuộc đời em bởi em yêu người đó hơn cả yêu bản thân mình, phải mất nửa năm em mới dừng lại chuyện níu kéo và bước tiếp. Nửa năm sau nữa em gặp 1 chàng 91 này, thật sự lúc đầu gặp nhau thì cả 2 đứa đã ấn tượng và có ý thích nhau nhưng khi biết tuổi thì cũng ngại, cứ ko tiến ko lùi như thế mấy tháng và khi thật sự yêu nhau thì cả 2 đã cùng nhau vun vén và được cả 2 gia đỉnh chấp thuận, tính cách của 2 đứa cũng khá hợp nhau. Vậy nhưng em cũng lo lịch sử lặp lại và anh chị có ý kiến gì về mối tình này ko ạ? Những ai đã từng yêu người kém thua 2 tuổi có kinh nghiệm gì chia sẻ với em với ạ? có thật là nhất gái hơn 2 :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em hiểu nhầm cái...
DONE
chúc mừng chủ thớt ^^
PS: chị em mới lấy chồng thua 1 tuổi àh, không sao hết :):)
Tuy nhiên nhìn xung quanh thấy nhiều ng vợ hơn tuổi chồng,...