nếu lần này em và anh chia tay thật thì không sao cả. càng tốt. em sẽ có nhiều thời gian hơn để dành cho bản thân, công việc, bạn bè, gia đình. em sẽ đỡ kái khoản tiền nạp điện thoại. sẽ không còn phải chờ đợi hay nhớ nhung. sẽ không phải lo lang về 1 ai đó nữa. không sao cả. đúng không anh. tình yêu coi như duyên số. yêu thì khó. bỏ thì dễ. lúc yêu thì háo hức, chia tay rồi để lại khoảng lặng trong tim. gan 4h rôi. em không ngủ duoc. cu nghi linh tinh. nghi rồi lại khóc. nhưng không dám khóc vì sợ ngày mai mắt sẽ sưng, xấu lắm. em đọc lại tất cả những cái mail cũ từ ngày mình mới quen nhau, rồi tán tỉnh nhau, rồi khi xa nhau...uhm. cũng mới chỉ 5 năm thôi mà. bình thường, chúng mình vẫn hay khoe với mọi người là yêu nhau được mấy năm rồi. nhưng đến những lúc thế nay, không biết 5nawm đó với anh có ý nghĩ gì không? mà thôi bỏ qua đi. chia tay em rồi anh sẽ không tìm được ai hơn em đâu mà. đấy là em tự an ủi thế. chứ em biết tình yêu của người con trai đã hết thì có trời cũng không làm gì được. em chấp nhận. mình chia tay anh nhé. có lẽ em với anh không hợp nhau.
ngày mai, em về nhà. em sẽ không còn phải cô đơn nữa.
xin lỗi các mẹ vì em đã tâm sự chuyện riêng ở đây. em chúc các mẹ hạnh phúc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chúc bạn bình yên.............
và đang nghĩ đến 1 ngày chia tay giống chủ top