Nếu như các thế hệ tiền nhân đã để lại ngàn áng thi văn bất hủ về bao chuyện tình yêu đẹp đã được góp nhặt từ đời thế nhân. Phương Tây, chúng ta có chuyện tình Romeo và Juliet còn tại Trung Hoa là cặp đôi Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, Việt Nam phảng phất trong thơ văn Nguyễn Du là nàng Thúy Kiều với chàng Kim Trọng. Nhưng vô hình chung thì kết cuộc cho các đôi tình nhân ấy vẫn là duyên tình cách xa nghìn trùng ly biệt. Phải chăng cái số kiếp duyên nợ chẳng thành hay phước phần chẳng có? Nhưng nhìn chung thì dường như trong cuộc đời này tình yêu nào càng chung thủy, sâu đậm với mảnh tình riêng giữa núi đồi thì càng gặp nhiều trắc trở, ly biệt còn cặp tình nhân nào đến với nhau chỉ vì áo gấm lụa là sao mà thuận buồm xuôi gió nhỉ? Biết bao tin tức rầm rộ trên các trang mạng xã hội về những cặp tình nhân với quan niệm chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ là duyên kiếp đời thì sao cứ phất nhanh chóng mặt, kinh tế tăng mạnh. Chẳng biết rằng liệu có còn một cặp tình nhân nào yêu thương nhau thật lòng như những câu ca dao, tục ngữ ngày xưa vẫn thường ví von: " Râu tôm nấu với ruột bầu. Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon." Hay " Trên đồng cạn, dưới đồng sâu. Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa." Ôi sao mà hạnh phúc biết dường nào! Dẫu một túp lều tranh thì đóm lửa bập bùng vẫn có thể loe loét để sưởi ấm đủ cho đôi nhân tình. Với kỷ nguyên hiện đại như ngày nay, mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền và bằng rất nhiều tiền thì tình yêu đôi lứa dần dần sẽ trở nên như thế nếu ngay từ bây giờ giới trẻ không chịu nghiêm túc hơn trong tình yêu đôi lứa. Chắc chắn, sẽ được có một thời kỳ, tình yêu đôi lứa trở nên như một cuộc trao đổi mua bán chỉ để thỏa mãn nhu cầu tính dục của con người mà thật sự họ không tìm thấy được một tình yêu đích thực cho riêng mình nghĩa là một người bạn đời viên mãn sẵn sàng làm trợ thủ đắc lực nhất trong mọi tình huống trong cuộc sống dẫu rằng thuận cảnh hay nghịch cảnh vẫn luôn sát cánh bên cạnh cùng sẻ chia, giúp đỡ, tôn trọng nhau vượt qua mọi chặng đường hôn. Hy vọng rằng đôi dòng tâm sự của riêng tôi sẽ giúp các bạn sớm tìm được cho mình một tình yêu đích thực và có được một bạn đời thật sự là của riêng mình, bạn nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
" Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui , tình vẹn câu...