Em chào cả nhà, không biết là đã có chị em nào rơi vào hoàn cảnh như em chưa? Hiện giờ em luôn sợ một ngày nào đó em không giữ được người yêu em.


Em ở trọ cùng một cô bạn cấp 3, cô bạn em và bạn trai đang giận nhau và có nguy cơ chia tay. Cả em và người yêu em thường hay động viên tâm sự cô bạn ấy, nhưng em thấy lo lắng bởi cô bạn ấy rất hay nhắn tin cho người yêu em để tâm sự và xin lời khuyên (cô bạn ấy nói rằng người yêu em rất chu đáo, nhiệt tình, có trách nhiệm vả lại cùng là đàn ông chắc người yêu em sẽ cho cô ấy được nhiều lời khuyên tốt nhất).


Thời gian vừa rồi, có 1 lần em giới thiệu người yêu với mấy cô bạn thân cùng cấp 3, mọi người đang ngồi uống nước thì người yêu em lại gọi riêng cô bạn kia ra để nói chuyện. Em giận lắm và đã mắng người yêu em rằng không biết giữ thể diện cho em. Người yêu em cũng đã nhận ra lỗi sai của mình và nói rằng anh ấy không hề cố tình làm vậy và vẫn yêu em, mong em tin tưởng ở anh ấy. Em đã bỏ qua.


Nhưng thời gian gần đây em càng lo lắng hơn bởi cô bạn cùng phòng luôn miệng nhắc đến và khen người yêu em. (Cô bạn đó xinh đẹp hơn em, lại khéo léo hơn em nên em càng lo sợ)


Thành ra mỗi lần đi làm về, em rấ khó để cư xử thoải mái với cô bạn đó như trước đây, và luôn lo lắng về người yêu em. Liệu anh ấy có thay đổi? Liệu anh ấy có bị cám dỗ?


Các chị em ơi, mọi người cho em lời khuyên được không? Em lại không đủ khéo léo, rất nóng tính và không biết phải làm gì bây giờ?