Chào m.n, e năm nay là sinh viên năm 2 , e và anh ấy yêu nhau 2 năm rồi, anh là người đã có gia đình và 1 con. Thực ra thì trước kia a 18t đã quen và lỡ làm bạn gái a có thai và về ở chung, lúc đó a không quan tâm cho gia đình, chỉ ăn chơi và cờ bạc, 2 người ở đc thời gian r hết tình cảm ra ở riêng.
E quen a như chuyện tình sét đánh vậy, a đã thay đổi, ko cờ bạc, ko ăn chơi, nhưng e sợ mọi người bàn ra tán vào chuyện e con gái gia đình lại gia giáo lại đi quen một người đã có gia đình, 2 tụi e quen nhau lén lút, mỗi lần đi chơi phải đi đường vòng để m.ng ko phát hiện, nhìn lại khoảng thời gian đó e rất bùn, nhưng cũng rất hạnh phúc, bây h ai cũng biết e và a ấy quen nhau ( bame e cũng biết nhưng dòng họ thì ko) , đường đi dường như đã dễ dàng hơn ....
Hôm nay e nghe được tin người trước của a ấy sắp lấy chồng, trước kia e rất mong chờ điều này nhưng sao giờ e thấy bùn quá, :((( chẳng biết đang nghĩ gì nữa, e thấy ghanh tỵ vs chị đó, tại sao chị lại may mắn đến vậy :(
M.n ơi!!!! Giúp e với , bây h e phải làm gì đây???? E chẳng suy nghĩ được gì hết , mong m.n giúp e :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1