Em nhờ các chị tư vấn giúp em với.


Em năm nay 24t nhưng mới yêu lần đầu. Các lần trước toàn em đơn phương thời học trò mơ mộng thôi. Anh người yêu em của em thì hơn em 7t. Quen nhau được nửa năm, sau đó thì yêu được gần 1 năm rồi, cũng tính chuyện tiến tới với nhau rồi. Nhưng em thấy mình yêu mà cứ ngu ngơ, ngờ nghệch sao ấy. Em không bao giờ quản anh ấy, cũng không biết anh ấy chơi với ai, fb cũng không hỏi đến. Hàng ngày bọn em cứ nói chuyện với nhau, có khi khoảng tiếng, có khi 2-3 tiếng, tuần gặp nhau đi chơi 1 lần. Anh ấy kể cái gì thì em tin cái đó, chưa bao giờ tìm cách xác nhận hay nghĩ mình phải làm cách gì xác nhận.


Từ lúc yêu nhau em cũng phát hiện ra 1 số lần anh nói dối. Tết vừa rồi em có về nhà anh chơi thì mới phát hiện ra anh nói dối tuổi của mình ( trước đây anh bảo em là hơn em 5t). Sau khi em biết chuyện thì anh ấy bảo tuổi tác quan trọng gì. Em bỏ qua.


Mới gần đây thì em lại phát hiện anh nói dối em nữa. Anh bảo yêu em là người thứ 3 (một số mối tình chưa rõ ràng thì không tính). Trước đây là có 2 mối tình sâu sắc, anh đều kể với em từ hồi còn chưa yêu nhau. Lần nào kể cũng khen 2 người đó hết lời và bảo lúc chia tay đều do lỗi của anh ấy là vô tâm nên họ tự ra đi. Chuyện cũ thì em chẳng nói làm gì, ai chẳng đã từng có người yêu, nhất là khi anh ấy đã nhiều tuổi rồi. Nhưng em mới phát hiện ra anh ấy kể về người yêu đầu tiên là nói dối em. Anh ấy bịa tên khác, bảo là họ đã đi tu rồi. Hôm vừa rồi ngồi nói chuyện cũ thì anh bảo anh nói dối, và nói tên thật người đó, chị ấy cũng không đi tu, nhà ở quê lại rất gần nhà anh, đến bây giờ vẫn chưa lấy chồng. Tự nhiên em thấy em bị lừa các chị ạ. Em vô cùng khinh bỉ việc nói dối. Em cũng không biết bây giờ em phải tin cái gì nữa. Em lúc nào cũng tin lời người khác. Có phải em ngu không?


Chuyện cũ có phải đã qua thì cho qua không?


Con người anh thì lúc nào anh cũng nhận là người thẳng thắn, có vô tâm nhưng cũng có lúc quan tâm. Em ốm cũng nấu cháo mang sang (2 đứa cách nhau 15km). Nhiều lúc em thấy 2 đứa giống như 2 người bạn vì tính em cũng độc lập, em không muốn nhờ vả nhiều. Em cũng không phải kiểu đòi hỏi quà cáp, nũng nịu người yêu. Có lần anh ấy bảo em, sao em không giống người con gái khác? Không biết nũng nịu, chỉ cáu gắt khi không vừa ý. Tự nhiên em thấy mông lung, xa xăm thật.